5 bước ‘detox tâm hồn’ để cuộc sống hạnh phúc và thư thái hơn

Google News

Điều đáng buồn nhất trong cuộc đời chính là dễ dàng từ bỏ những điều không nên từ bỏ. Kiên định cố chấp những thứ không nên cố chấp.

Ngưng nạp cảm xúc tiêu cực

Nguyên nhân chính khiến chúng ta dễ rơi vào trạng thái stress ngày nay bắt nguồn từ tình trạng "ô nhiễm thông tin" ở cả đời thực lẫn trên không gian mạng. Con người ta đang có xu hướng nhìn quá nhiều vào cuộc sống của người khác để rồi áp đặt lên bản thân mình mà cảm thấy chán nản khi thua kém.

Muốn trị được bệnh phải nhổ bỏ tận gốc. Sẽ có lúc bạn thấy sợ tiếng chuông điện thoại reo lên khi chúng báo hiệu một công việc nào đó. Nhưng lòng không ổn định, dù việc nhỏ cũng sẽ làm chẳng xong. Vậy nên, hãy dành thời gian nhiều hơn cho việc tập thể dục, ra ngoài đi dạo, .. làm mọi cách để rời xa thiết bị điện tử sẽ khiến sức khoẻ tâm hồn bạn cải thiện đáng kể.

5 buoc ‘detox tam hon’ de cuoc song hanh phuc va thu thai hon

Tập buông bỏ

Điều đáng buồn nhất trong cuộc đời chính là dễ dàng từ bỏ những điều không nên từ bỏ. Kiên định cố chấp những thứ không nên cố chấp. Càng chấp niệm bao nhiêu, lòng càng tổn thương bấy nhiêu. Khao khát nhiều, hoài bão lớn, ước mơ cao song mãi chưa thể hiện thực hóa. Day dứt lòng và cố gắng níu kéo người mình thương,.. có ai mà chưa từng trải qua những cảm giác ấy?

Nhưng, ngày hôm nay bạn hãy thử buông xuôi tất cả bằng thiền định, bằng cách giả vờ buông cho đến khi điều đó hoàn toàn thành sự thật. Buông bỏ những điều làm tâm hồn mình tổn thương để thư thái hơn một chút, thoải mái hơn một chút và để lòng bình an mỗi ngày mới lên.

Tập lãng quên quá khứ

Trên đời có nhiều loại kỷ niệm. Có thứ khi người ta nhớ đến liền bật cười vô tư, nhưng cũng có thứ khi nhớ tới ta lại tuôn trào nước mắt.

Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, não bộ của con người thường có khuynh hướng tiêu cực (thành kiến) khi có thể ghi nhớ những tổn thương tốt hơn những trải nghiệm tích cực, nhớ những lời lăng mạ tốt hơn là những lời khen ngợi.

5 buoc ‘detox tam hon’ de cuoc song hanh phuc va thu thai hon-Hinh-2

Tuy nhiên, đó không phải lí do để chúng ta tiếp tục giữ gìn hàng chuỗi các ký ức đau thương. Chúng chỉ có thể tồn tại khi ta cho phép chúng tồn tại. Hãy nhổ bỏ chúng khỏi tâm hồn mình bằng cách đến những nơi bạn muốn đến, thay đổi suy nghĩ tích cực hay thậm chí viết chúng ra một tờ giấy và đốt chúng đi. Sự dai dẳng, đeo bám của những tổn thương lòng không thể xoá nhoà trong ngày một, ngày hai nhưng có thể biến mất khi bạn thành thực mong chúng biến mất!

Tìm cho tâm hồn mình một chỗ cư ngụ

Có quan niệm về hạnh phúc rằng :một là được ngủ trên giường nhà mình, hai là được ăn cơm bố mẹ nấu, ba là cùng người mình yêu thương nói lời tâm tình mọi lúc mọi nơi.

Hay với một người nào đó, thảnh thơi đôi khi chỉ đơn giản là được đắm mình trong những giai điệu lí tưởng của bản nhạc mình yêu.

Ngoài kia có nắng xong cũng có mưa, có những ngày tĩnh lặng song cũng có những ngày đầy bão tố. Mong rằng, khi những ngày không mong muốn ấy kéo đến, tâm hồn bạn vẫn còn chỗ để đi về, để dựa vào mà thấy thoải mái, tiếp bước bình an.

Tạo một kết nối tích cực

Trong quyển Ai che lưng cho bạn, Keith Ferrazzi nhận định rằng con đường dẫn tới thành công trong công việc và cuộc sống là tạo ra một vòng tròn của những "mối quan hệ cứu sinh".

Những người xung quanh bạn đều góp phần không nhỏ trong định hình lí tưởng và cảm xúc của bạn. Sẽ có những người sẵn sàng nhổ bỏ tổn thương lòng cùng bạn khi bạn chia sẻ, có những người mang sứ mệnh tiếp thêm niềm vui cho bạn tin vào cuộc đời này hơn. Nếu muốn tâm hồn mình vui vẻ, đừng quên kết bạn và thành tâm giãi bày, chân thật gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp xung quanh.

Với những phương thức làm tươi mới, hạnh phúc hóa tinh thần trên, hi vọng rằng bạn có thể "detox" được tâm hồn mình, hy vọng bạn có thể bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười và kết thúc nó bằng những lời cảm ơn, cảm ơn vì… được sống, vì còn thời gian để làm điều mình thích, để tiếp nhận và lan tỏa ngàn vạn lời yêu thương.

Theo Mộc/Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)