Viết hàng chục giấy nhớ cho nạn nhân máy bay Air Asia

Google News

(Kiến Thức) - Một em bé đã viết hàng chục giấy nhớ dán ở nhà ga T2, sân bay Changi cho các hành khách trên chuyến bay QZ8501 mất tích

Cô bé khoảng 7 tuổi người Ấn Độ đã gây được sự chú ý của truyền thông khi quyết định viết hàng chục tờ giấy nhớ nhiều màu dán lên một tấm bảng treo trên tường một sảnh ở nhà ga T2, sân bay quốc tế Singapore Changi tạo nên bức tranh nhiều cảm xúc về tình người. 

Với những khẩu hiệu đơn giản như: "Tôi yêu các bạn", "Tôi rất buồn"... cô bé đã để lại ấn tượng đẹp với những hành khách đi qua khu vực này của sân bay Changi ngày 29/12.
Đến thời điểm hiện tại, phép màu nhiệm về một sự trở về của các nạn nhân đã hoàn toàn vụt tắt. Nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích QZ 8501 đã được tìm thấy, khoảng 40 thi thể trong tổng số 162 người trên chuyến bay định mệnh đã được tìm ra. Công tác trục vớt đang được tiến hành.
Tuấn Lê (theo Mirror)

Bình luận(0)