Cậu bé vướng lời nguyền “lộn ngược” và phép màu có thật

Google News

Mahendra Ahirwar, người Ấn Độ, vẫn thường được gọi với cái tên cậu bé "up side down", nghĩa là "cậu bé lộn ngược". 

Video: Cậu bé vướng lời nguyền "lộn ngược" và phép màu có thật:
Video: Dreams Arereal.
Do mắc phải hội chứng hiếm gặp nên đầu của Mahendra Ahirwar bị gập một góc 180 độ so với bình thường.
Thế giới của "cậu bé lộn ngược" bị đảo ngược hoàn toàn. Mahendra không thể tự thực hiện bất cứ một việc gì, từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.
Cậu bé Mahendra Ahirwar.
Nhiều người dân trong làng tin rằng, Mahendra Ahirwar bị vướng lời nguyền kỳ bí. Gia đình em bị trừng phạt bởi một tội lỗi nào đó.
Nhưng sau cùng, cuộc sống vẫn luôn có những điều kỳ diệu. Một "Mạnh Thường Quân" đã xuất hiện trong cuộc đời của Mahendra Ahirwar và đem đến cho em một phép lạ giữa chốn nhân gian...
Theo Quỳnh Như/VietNamNet

Bình luận(0)