3 bộ phim khiến khán giả “dậy sóng” ra rạp tháng 1/2021

Google News

Trong tháng 1/2021, 3 bộ phim "Lừa đểu gặp lừa đảo", "Cậu Vàng", "Sám hối" khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc khiến khán giả phấn khích.
 

Lừa đểu gặp lừa đảo
Ay Khon Lo Luwang (The Con-Heartist) - "Lừa đểu gặp lừa đảo" tập hợp toàn cực phẩm của làng giải trí Tbiz. Từ "nữ thần" Baifern Pimchanok đến gương mặt "soái ca" ngút ngàn kiểu "chồng em" của Nadech Kugimiya đến mỹ nam đẹp kiểu Playboy - Thiti Mahayotaruk… đều khiến khán giả "dậy sóng" trước ngày phim ra mắt.
"Lừa đểu gặp lừa đảo" kể về cuộc gặp "oan gia ngõ hẹp" giữa cô nàng bị lừa tình Ina và "siêu lừa đảo" Tower. Tower (Nadech Kugimiya) vô tình vướng vào rắc rối khi cố lừa Ina (Pimchanok Luevisadpaibul), một nhân viên ngân hàng ngốc nghếch. Sau khi Ina bắt được Tower, cô đề nghị Tower sử dụng các kỹ năng lừa đảo của mình để giúp cô đòi tiền bạn trai cũ - Petch (Thiti Mahayotaruk). "Biệt đội lừa đảo" gồm: Tower, Ina, cô Nongnuch (Kathaleeya McIntosh), giáo viên trung học của Ina - đóng giả là một nữ doanh nhân tài giỏi và anh trai của Tower - một tên trộm tên Jone (Pongsatorn Jongwilak).
3 bo phim khien khan gia “day song” ra rap thang 1/2021
 Nadech Kugimiya, "cụ giáo" của "Vì sao đưa anh tới" phiên bản Thái Lan "chốt đơn" vai chính – kẻ lừa đảo Tower.
"Lừa đểu gặp lừa đảo" có sự góp mặt của Nadech Kugimiya, "cụ giáo" của "Vì sao đưa anh tới" phiên bản Thái Lan "chốt đơn" vai chính – kẻ lừa đảo Tower. Tower là lão làng trong hàng lừa đảo, hoạt ngôn, tinh ranh, nhạy bén, giỏi hóa thân thành các nhân vật, phản ứng nhanh với các tình huống. Nhờ vậy, sau nhiều năm "hành tẩu giang hồ", Tower vẫn tiếp tục lừa được nhiều người, trong đó có "cừu non" Ina. Trong suốt sự nghiệp 10 năm, đây được đánh giá là vai diễn có cá tính, biến hóa và phá cách nhất của Nadech Kugimiya.
Đặc biệt "quả bom" của "Friendzone" (Yêu nhầm bạn thân) - Baifern Pimchanok vào vai cô nàng Ina ngốc nghếch mọi lúc nhưng thông minh đúng lúc. Những phân cảnh hài hước của cô và bạn diễn Nadech Kugimiya hứa hẹn sẽ khiến khán giả bất ngờ.
Baifern Pimchanok biến hóa khi vào vai cô gái lụy tình, bám chặt người yêu không rời hoặc đầy mưu mô lên kế hoạch đòi tiền khi bị lừa, hoặc lúc đánh lạc hướng người yêu cũ để đồng bọn dễ dàng hành động.
Tạo hình nhân vật của Ina của Baifern Pimchanok trong bộ phim được đánh giá là rất đáng yêu với những cảnh gây cười, vài phân đoạn lấy nước mắt khán giả. Bộ phim "Lừa đểu gặp lừa đảo" khởi chiếu 15/1/2021 tới đây.
Sám hối
"Sám hối" là dự án điện ảnh tình cảm – gia đình - hành động với sự hợp tác giữa ê-kíp Việt Nam và Ấn Độ. Bộ phim đánh dấu sự quay trở lại màn ảnh của những tên tuổi nổi tiếng như: Bình Minh, Anh Thư. Ngoài ra còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ kỳ cựu như: danh hài Việt Hương, NSƯT Thành Lộc, Quang Minh, Hồng Đào, “cô gái boxing” Khả Ngân và những tên tuổi chuyên trị những vai hành động đổ máu như: Nguyễn Văn Sơn và Marcus Guilhem.
Bộ phim kể về cuộc đời của võ sĩ quyền anh Minh Long, một nhà vô địch bất bại và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Điều này khiến anh trở nên tự mãn và không xem ai ra gì. Từ đó, hàng loạt điều tồi tệ xảy đến với gia đình anh, lấy đi mọi thứ mà anh vô cùng trân trọng. Cuối cùng, Long phải đánh đổi bằng lòng tự trọng và danh dự của một võ sĩ, cúi đầu trước những kẻ mà anh đã từng khinh rẻ để cứu lấy gia đình mình.
Bộ phim "Sám hối" được dẫn dắt bởi đạo diễn người Ấn gốc Việt – Peter Hein, đạo diễn phim hành động nổi tiếng tại Bollywood. Đây cũng là dự án hành động được đầu tư kinh phí lớn, lên đến hơn 50 tỷ đồng. Toàn bộ quá trình hậu kỳ được thực hiện tại Ấn Độ.
Với lối kể chuyện cùng cách xây dựng phim theo phong cách Bollywood cùng sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng, "Sám hối" hứa hẹn mang đến một hành trình đầy cảm xúc của một võ sĩ quyền anh, và sẽ là một làn gió mới trong những ngày đầu năm mới 2021. Phim "Sám hối" dự kiến khởi chiếu vào ngày 15/1 tới đây trên toàn quốc.
Cậu Vàng
Được chấp bút bởi cố NSND Bùi Cường, "Cậu Vàng" là tác phẩm mang đến tinh thần tri ân nhà văn Nam Cao.
Cậu Vàng vốn là kỷ vật duy nhất của thằng Cò - con trai Lão Hạc để lại. Trải qua năm tháng, Lão Hạc xem Cậu Vàng như cháu của mình, cả hai "ông - cháu" sống nương tựa với nhau. Nhưng ở trong cái xã hội thực dân phong kiến thời bấy giờ, việc tồn tại tên Bá Kiến được xem như là sự hiện diện của cái ác ôn, những bất công áp bức đè lên vai người nghèo.
Tưởng như Lão Hạc và Cậu Vàng sẽ có được cuộc sống bình yên, ngờ đâu kiếp người vốn đã ở đáy xã hội lại không thể thoát khỏi sự đàn áp từ những kẻ xấu xa kia. Rồi đây số phận của hai "ông - cháu" sẽ như thế nào?
"Cậu Vàng" được xây dựng dựa trên chùm tác phẩm: "Sống mòn", "Đời thừa", "Lão Hạc", "Chí Phèo"… là những tác phẩm văn học hiện thực nổi tiếng của nhà văn Nam Cao. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng để cố NSND Bùi Cường sáng tạo nên “Cậu Vàng” và được chính con rể của mình - Trần Vũ Thủy làm đạo diễn thực hiện niềm mong ước còn dang dở.
Trước đó, bộ phim là “Bữa ăn cuối cùng của Lão Hạc” nhưng sau những chuyện mất mát không hay xảy ra, nhà sản xuất quyết định lấy tên “Cậu Vàng” cho phim. "Cậu Vàng" khởi chiếu từ ngày 8/1 khiến dàn sao Việt và khán giả hào hứng đón xem.
Theo Thúy Phương/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)