Người Nhật gọi những tòa tháp đá năm tầng này là Gorin-to (Ngũ Luân tháp). Việc dựng Gorin-to xuất phát từ quan niệm của người Nhật về Ngũ Đại (Godai) năm nguyên tố tạo nên vũ trụ bao gồm Lửa, Nước, Đất, Gió và Không.Năm tầng của tháp Gorin-to chính là đại diện cho năm nguyên tố xếp chồng lên nhau, Mỗi nguyên tố sẽ có một ý nghĩa riêng và được xếp theo thứ tự hợp lý, thể hiện vũ trụ quan của người Nhật cổ xưa.Tầng dưới cùng của tháp Gorin-to tương ứng với Đất (Chi - Địa). Đất cung cấp mọi thứ để thỏa mãn nhu cầu của con người, gắn với đức tính tự tin và thận trọng.Tầng thứ hai là Nước (Sui - Thủy). Không gì địch được lại sự mềm mại và uyển chuyển của Nước, cũng không có gì ngăn được dòng Nước. Ở con người, nguyên tố này thể hiện khả năng biến ứng với môi trường nhanh, nhạy.Tầng thứ ba là Lửa (Ka - Hỏa). Lửa là nguồn năng lượng dồi dào, là biểu tượng của sự sống, thể hiện động lực, đam mê, nhiệt huyết, hy vọng của con người.Tầng thứ tư là Gió (Fuu - Phong). Gió tự do lan tỏa trong không trung, là biểu trưng cho linh hồn, tâm trí, gắn với tính cách phóng khoáng, tự do tự tại, lòng bao dung, trắc ẩn.Tầng trên trên cùng là Không (Kuu). Không là sự trống rỗng, là hiện thân của Phật tính, thể hiện sự giác ngộ nội tâm của con người.Sự tương khắc - tương hỗ của năm nguyên tố làm nên vũ trụ. Trung hòa được năm yếu tố này trong một hiện hữu, dù là vật chất hay tinh thần, hiện hữu đó sẽ trường tồn. Đó chính là ý nghĩa sau xa phía sau kiến trúc Gorin-to... Mời quý độc giả xem video Tháp Tokyo Skytree - kiến trúc cao nhất Nhật Bản. nguồn: Truyền hình Nhân Dân.
Người Nhật gọi những tòa tháp đá năm tầng này là Gorin-to (Ngũ Luân tháp). Việc dựng Gorin-to xuất phát từ quan niệm của người Nhật về Ngũ Đại (Godai) năm nguyên tố tạo nên vũ trụ bao gồm Lửa, Nước, Đất, Gió và Không.
Năm tầng của tháp Gorin-to chính là đại diện cho năm nguyên tố xếp chồng lên nhau, Mỗi nguyên tố sẽ có một ý nghĩa riêng và được xếp theo thứ tự hợp lý, thể hiện vũ trụ quan của người Nhật cổ xưa.
Tầng dưới cùng của tháp Gorin-to tương ứng với Đất (Chi - Địa). Đất cung cấp mọi thứ để thỏa mãn nhu cầu của con người, gắn với đức tính tự tin và thận trọng.
Tầng thứ hai là Nước (Sui - Thủy). Không gì địch được lại sự mềm mại và uyển chuyển của Nước, cũng không có gì ngăn được dòng Nước. Ở con người, nguyên tố này thể hiện khả năng biến ứng với môi trường nhanh, nhạy.
Tầng thứ ba là Lửa (Ka - Hỏa). Lửa là nguồn năng lượng dồi dào, là biểu tượng của sự sống, thể hiện động lực, đam mê, nhiệt huyết, hy vọng của con người.
Tầng thứ tư là Gió (Fuu - Phong). Gió tự do lan tỏa trong không trung, là biểu trưng cho linh hồn, tâm trí, gắn với tính cách phóng khoáng, tự do tự tại, lòng bao dung, trắc ẩn.
Tầng trên trên cùng là Không (Kuu). Không là sự trống rỗng, là hiện thân của Phật tính, thể hiện sự giác ngộ nội tâm của con người.
Sự tương khắc - tương hỗ của năm nguyên tố làm nên vũ trụ. Trung hòa được năm yếu tố này trong một hiện hữu, dù là vật chất hay tinh thần, hiện hữu đó sẽ trường tồn. Đó chính là ý nghĩa sau xa phía sau kiến trúc Gorin-to...
Mời quý độc giả xem video Tháp Tokyo Skytree - kiến trúc cao nhất Nhật Bản. nguồn: Truyền hình Nhân Dân.