Lucy Millsap là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử giành giải vô địch của cuộc thi bắt cá da trơn lần thứ 14 vừa diễn ra ở Oklahoma.
Để giành chiến thắng, cô đã vượt qua xuất sắc 200 đối thủ mạnh với thành tích mà cánh mày râu cũng phải nể phục. Millsap giành giải nhất với trị giá phần thưởng lên đến 1.500 USD.
Festival Okie Noodling được tổ chức hàng năm. Những người tham gia cuộc thi chỉ chờ những con cá da trơn khổng lồ há miệng đớp vào tay họ. Sau đó, người săn cá sẽ chớp cơ hội tóm lấy miệng rộng ngoác của nó, luồn ngón tay vào mang hoặc vách hô hấp, rồi lôi tuột nó ra khỏi hang ẩn náu. Theo NewsOK, Millsap đã chọn môn thể thao mạo hiểm này dẫn đến nhiều lần phải vào bệnh viện điều trị do bị cá cắn trúng tay. Tuy nhiên cho đến nay, tất cả các ngón tay của cô gái trẻ dũng cảm này vẫn còn nguyên vẹn. Texas và 11 bang khác ở miền Nam nước Mỹ được phép tổ chức cuộc thi câu cá mạo hiểm bằng tay này.
Để có thể tóm được những chú cá da trơn khổng lồ, những thành viên ghi danh phải "ăn đợi nằm chờ" để tóm được chúng. Quán quân của cuộc thi năm nay Millsap bắt được chú cá da trơn gần 33 kg vào lúc 3h sáng ở hồ Texoma.
Câu cá bằng tay là môn thể thao mạo hiểm rất được ưa chuộng ở các bang miền Nam nước Mỹ.
Ngoại trừ 14 bang ở miền Nam, những bang còn lại ở Mỹ cấm tổ chức cuộc thi câu cá kiểu này vì những người tham gia có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng nếu như họ thò tay vào trong hang không phải tóm được cá da trơn mà lại là rùa khổng lồ, hải ly hoặc rắn độc.
Một thợ săn cá trổ tài bắt cá da trơn trước sự chứng kiến của mọi người. Cuộc thi này có khẩu hiệu "thép" là: "Không lưỡi câu, không cần mồi, không sợ hãi" đã chứng tỏ mức độ nguy hiểm, độc đáo của nó.
Lucy Millsap là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử giành giải vô địch của cuộc thi bắt cá da trơn lần thứ 14 vừa diễn ra ở Oklahoma.
Để giành chiến thắng, cô đã vượt qua xuất sắc 200 đối thủ mạnh với thành tích mà cánh mày râu cũng phải nể phục.
Millsap giành giải nhất với trị giá phần thưởng lên đến 1.500 USD.
Festival Okie Noodling được tổ chức hàng năm. Những người tham gia cuộc thi chỉ chờ những con cá da trơn khổng lồ há miệng đớp vào tay họ. Sau đó, người săn cá sẽ chớp cơ hội tóm lấy miệng rộng ngoác của nó, luồn ngón tay vào mang hoặc vách hô hấp, rồi lôi tuột nó ra khỏi hang ẩn náu.
Theo NewsOK, Millsap đã chọn môn thể thao mạo hiểm này dẫn đến nhiều lần phải vào bệnh viện điều trị do bị cá cắn trúng tay. Tuy nhiên cho đến nay, tất cả các ngón tay của cô gái trẻ dũng cảm này vẫn còn nguyên vẹn.
Texas và 11 bang khác ở miền Nam nước Mỹ được phép tổ chức cuộc thi câu cá mạo hiểm bằng tay này.
Để có thể tóm được những chú cá da trơn khổng lồ, những thành viên ghi danh phải "ăn đợi nằm chờ" để tóm được chúng. Quán quân của cuộc thi năm nay Millsap bắt được chú cá da trơn gần 33 kg vào lúc 3h sáng ở hồ Texoma.
Câu cá bằng tay là môn thể thao mạo hiểm rất được ưa chuộng ở các bang miền Nam nước Mỹ.
Ngoại trừ 14 bang ở miền Nam, những bang còn lại ở Mỹ cấm tổ chức cuộc thi câu cá kiểu này vì những người tham gia có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng nếu như họ thò tay vào trong hang không phải tóm được cá da trơn mà lại là rùa khổng lồ, hải ly hoặc rắn độc.
Một thợ săn cá trổ tài bắt cá da trơn trước sự chứng kiến của mọi người. Cuộc thi này có khẩu hiệu "thép" là: "Không lưỡi câu, không cần mồi, không sợ hãi" đã chứng tỏ mức độ nguy hiểm, độc đáo của nó.