Năm 1972, tám xác ướp được tìm thấy trong một khu định cư đã bị bỏ hoang
của người Inuit được gọi là Qilakitsoq, ở Greenland.
Trong đó, có xác
ướp một đứa trẻ sáu tháng tuổi, một đứa trẻ bốn tuổi và sáu phụ nữ ở
những độ tuổi khác nhau. Họ đã chết khoảng 500 năm trước và xác được ướp
một cách tự nhiên nhờ nhiệt độ và gió khô trong hang.
Xác ướp của cậu bé người Peru nổi tiếng là một trong những xác ướp
nguyên vẹn nhất thế giới. Dù đã 6.500 tuổi, nhưng xác ướp này vẫn giữ
được những đường nét mắt, mũi, miệng sinh động như người sống. Sau
khi tiến hành phân tích bằng máy móc công nghệ cao, các nhà khoa học cho
biết xác ướp là một cậu bé 8-10 tháng tuổi chết vì suy dinh dưỡng,
thiếu vitamin D và bị bệnh tim. Rosalia Lombard ở Palerrmo, Italia qua đời khi chưa đầy 3 tuổi-là một
trong những nạn nhân cuối cùng của dịch cúm Tây Ban Nha (năm 1920).
Người cha quá đau buồn, không muốn vĩnh viễn mất đi đứa con gái nên đã
nhờ người ướp xác Rosilia. Sau gần 90 năm, khuôn mặt của Rosalia vẫn
đáng yêu và tươi tắn như thể bé đang yên giấc ngủ ngon. Rosalia được ca
ngợi là “xác ướp xinh đẹp nhất thế giới”.
Xác ướp một đứa trẻ người Inca cổ bị hiến tế cho thần núi lửa được tìm
thấy trên đỉnh núi lửa Llullaillaco hiện đang được lưu giữ trong một
bảo tàng ở Argentina.
Các xác ướp trẻ em rùng rợn, giống như những con quái vật có làn da nhăn nheo đáng sợ.
Hai em bé được ướp chung một chỗ. Những xác ướp trẻ em kỳ lạ này được các nhà khảo cổ tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới. Những em bé này được đeo một chuỗi hạt vòng và được trang trí thêm bởi những con ốc biển. Xác ướp em bé như người ngoài hành tinh.
Xác ướp bé gái như búp bê.
Năm 1972, tám xác ướp được tìm thấy trong một khu định cư đã bị bỏ hoang
của người Inuit được gọi là Qilakitsoq, ở Greenland.
Trong đó, có xác
ướp một đứa trẻ sáu tháng tuổi, một đứa trẻ bốn tuổi và sáu phụ nữ ở
những độ tuổi khác nhau. Họ đã chết khoảng 500 năm trước và xác được ướp
một cách tự nhiên nhờ nhiệt độ và gió khô trong hang.
Xác ướp của cậu bé người Peru nổi tiếng là một trong những xác ướp
nguyên vẹn nhất thế giới. Dù đã 6.500 tuổi, nhưng xác ướp này vẫn giữ
được những đường nét mắt, mũi, miệng sinh động như người sống.
Sau
khi tiến hành phân tích bằng máy móc công nghệ cao, các nhà khoa học cho
biết xác ướp là một cậu bé 8-10 tháng tuổi chết vì suy dinh dưỡng,
thiếu vitamin D và bị bệnh tim.
Rosalia Lombard ở Palerrmo, Italia qua đời khi chưa đầy 3 tuổi-là một
trong những nạn nhân cuối cùng của dịch cúm Tây Ban Nha (năm 1920).
Người cha quá đau buồn, không muốn vĩnh viễn mất đi đứa con gái nên đã
nhờ người ướp xác Rosilia. Sau gần 90 năm, khuôn mặt của Rosalia vẫn
đáng yêu và tươi tắn như thể bé đang yên giấc ngủ ngon. Rosalia được ca
ngợi là “xác ướp xinh đẹp nhất thế giới”.
Xác ướp một đứa trẻ người Inca cổ bị hiến tế cho thần núi lửa được tìm
thấy trên đỉnh núi lửa Llullaillaco hiện đang được lưu giữ trong một
bảo tàng ở Argentina.
Các xác ướp trẻ em rùng rợn, giống như những con quái vật có làn da nhăn nheo đáng sợ.
Hai em bé được ướp chung một chỗ.
Những xác ướp trẻ em kỳ lạ này được các nhà khảo cổ tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới.
Những em bé này được đeo một chuỗi hạt vòng và được trang trí thêm bởi những con ốc biển.
Xác ướp em bé như người ngoài hành tinh.
Xác ướp bé gái như búp bê.