Khoa học và Đời sống số 36-2025

Số 36 (4402) Thứ Năm (4/9/2025) 19 Từ nhiều năm nay, tại khu vực đầu Đường Số 5 và Số 6 (thuộc địa bàn xã Bà Điểm, TP HCM) tồn tại một “điểm đen” rác thải tự phát với hình ảnh vô cùng nhếch nhác mất mỹ quan và gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo quan sát, chỉ trong vòng bán kính chừng vài trăm mét của khu vực này có tới 3 bãi rác thải “khủng” tồn tại, rác không chỉ bị một số người dân thiếu ý thức lén lút mang tới vứt đổ tràn lan ở vệ đường mà tại một khu đất nông nghiệp gần đó rác cũng bị đổ trộm “lấn” xuống cả ruộng. Một số người dân sinh sống trong khu vực cho biết, mỗi khi đi qua các bãi rác này mùi xú uế bốc lên nồng nặc như muốn ngạt thở. Các hộ dân chỉ cách bãi rác mấy chục mét mới thực sự là các “nạn nhân” chịu cảnh khổ sở nhất, khi mùi hôi thối kinh khủng từ rác thải bay vào tận trong phòng ăn, phòng ngủ của nhà họ. Người dân còn cho biết, mặc dù chính quyền đã có cho cắm các tấm bảng “Cấm đổ rác” tại đây, nhưng dường như chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa, cũng như chế tài xử phạt thực thi chưa nghiêm khắc nên những người thiếu ý thức vẫn mang rác ra đây để vứt đổ mà không thấy sợ. Chính vì vậy, việc xóa sổ dứt điểm được “điểm đen” rác thải tại khu vực này là rất khó, và chẳng bao giờ mới làm được. Từ thực trạng này, mong muốn của hết thảy người dân sinh sống trong khu vực là chính quyền xã Bà Điểm cần phải quyết tâm để xoá sổ dứt điểm “điểm đen” rác thải tự phát gây ô nhiễm đã tồn tại từ nhiều năm nay. Đặng Đức (ĐHQG TP HCM, email: bichngoc***@gmail.com) Cần xử lý “điểm đen” rác thải tự phát gây ô nhiễm ở TP HCM BẠN ĐỌC HẠO NHIÊN Chỉ còn 2 ngày nữa, năm học mới 2025-2026 chính thức khai giảng, nhưng tại trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang ngổn ngang sau cơn bão số 5. Trước ngày khai giảng ở ngôi trường bị bão số 5 tàn phá tan hoang Chỉ trong vòng bán kính có vài trăm mét vậy mà có tới 3 bãi rác thải tự phát ngập ngụa ven đường, gây ô nhiễm trầm trọng Sáng 3/9, có mặt tại trường THCS Sơn Lộc, phóng viên ghi nhận cảnh tan hoang, mái tốc, bàn ghế ngổn ngang, nhiều sách vở học sinh bị hư hỏng. Ngoài ra, phòng thư viện, máy vi tính, tivi bị hư hỏng hoàn toàn không thể khắc phục… Dù còn 2 ngày nữa là khai giảng năm học mới, Trường THCS Sơn Lộc vẫn đang còn ngổn ngang sau bão số 5. Hệ thống cửa kính các phòng học bị vỡ do bão số 5. Thầy Hoàng Thế Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc, xót xa: “Thiệt hại của cơn bão số 5 là quá lớn, thầy trò chúng tôi lo lắng khi năm học mới đến gần mà cơ sở vật chất thiếu thốn, trang thiết bị phục vụ giảng dạy bị ảnh hưởng nghiêm trọng”. Gác lại bộn bề nhà cửa, các giáo viên quyết tâm cùng nhà trường nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão để học sinh được đến trường sớm nhất. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các cô giáo trường THCS Sơn Lộc lật dở từng trang sách để hong phơi cho học sinh. Trong điều kiện muôn vàn khó khăn, thiếu thốn do mưa bão, các giáo viên vẫn cố gắng trang trí trường lớp để chuẩn bị cho năm học mới cận kề. 1 3 4 5 6 7 8 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==