Số 32 (4398) Thứ Năm (7/8/2025) 18 BẠN ĐỌC Từ nhiều năm nay, tại khu vực đầu Đường Số 5 và Số 6 (thuộc địa bàn xã Bà Điểm, TP HCM), xuất hiện và tồn tại một “điểm đen” rác thải tự phát với hình ảnh vô cùng nhếch nhác mất mỹ quan và gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo quan sát, chỉ trong vòng bán kính chừng vài trăm mét của khu vực này có tới 3 bãi rác thải “khủng” tồn tại, khi rác thải không chỉ bị một số người dân thiếu ý thức lén lút mang tới vứt đổ tràn lan ở vệ đường; mà tại một khu đất nông nghiệp gần đó rác cũng bị đổ trộm “lấn” xuống cả ruộng. Tiếp xúc và trò chuyện với một số người dân sinh sống trong khu vực, họ cho biết mỗi khi đi qua các bãi rác này mùi xú uế bốc lên nồng nặc như muốn ngạt thở. Trong khi đó, các hộ dân nhà chỉ cách các bãi rác mấy chục mét mới thực sự là các “nạn nhân” chịu cảnh khổ sở nhất, khi mùi hôi thối kinh khủng từ rác thải khuếch tán lan tỏa lên không trung rồi bay vào tận trong phòng ăn, phòng ngủ của nhà họ. Người dân còn cho biết, mặc dù chính quyền đã có cho cắm các tấm bảng “Cấm đổ rác” tại đây nhưng dường như chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa, cũng như chế tài xử phạt thực thi chưa nghiêm khắc nên những người thiếu ý thức vẫn mang rác ra đây để vứt đổ mà không thấy sợ. Chính vì vậy, việc xóa sổ dứt điểm được “điểm đen” rác thải tại khu vực này là rất khó. Từ thực trạng này, mong muốn của người dân sinh sống trong khu vực là chính quyền xã Bà Điểm cần phải quyết tâm để xoá sổ dứt điểm “điểm đen” rác thải tự phát gây ô nhiễm đã tồn tại từ nhiều năm nay. Người dân ở đây cũng “hiến kế” và đề xuất với chính quyền nên lắp camera giám sát để lấy hình ảnh làm bằng chứng phạt nguội các trường hợp vi phạm vứt đổ rác không đúng nơi quy định. Như vậy may ra mới tạo được “sức nặng” mang tính răn đe, đồng thời khiến những người bấy lâu nay sống thiếu ý thức với môi trường và cộng đồng, cảm thấy sợ và không dám vi phạm nữa… ĐẶNG ĐỨC (ĐHQG TP HCM, email: bichngoc***@gmail.com) “Điểm đen” rác th i tự phát gây ô nhiễm TP HCM Nhiều bãi rác thải tự phát ngập ngụa ven đường, gây ô nhiễm trầm trọng. TP HCM: Đường Dương Qu ng Hàm vừa thông xe, vỉa hè đã thành ‘chợ’ Con đường mới hơn 2.000 tỷ trầy tr t hoàn thành Hơn 2,4km đường Dương Quảng Hàm đi qua 2 phường An Nhơn và Hạnh Thông, TP HCM đã được mở rộng lên 32m với 6 làn xe, vỉa hè 4,5m cùng hệ thống cống thoát nước, đèn chiếu sáng, cây xanh được đầu tư đồng bộ. Đây là dự án trọng điểm của TP HCM với tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng với mục đích giải quyết ách tắc giao thông, đồng bộ tải trọng khai thác chung trên đường Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn và Lê Đức Thọ, đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác, chỉnh trang đô thị, phục vụ tốt việc đi lại của người dân. Sau nhiều “trầy trật” phải ngừng thi công, chậm tiến độ bởi các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, đường Dương Quảng Hàm đã chính thức được thông xe vào cuối tháng 4/2025 sau hơn 5 năm khởi công. Nhiều người dân sống dọc tuyến đường và khu vực lân cận từng thở phào nhẹ nhõm khi cảnh ùn tắc, ngập nước dần lùi vào quá khứ. Tuy nhiên, niềm vui ấy đang dần nhường chỗ cho nỗi lo ngại khi tình trạng lấn chiếm vỉa hè bắt đầu tái diễn một cách công khai. Tái diễn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Theo ghi nhận thực tế, trong những ngày cuối tuần vào đầu tháng 8/2025 trên suốt tuyến đường Dương Quảng Hàm (phường An Nhơn, phường Hạnh Thông, TP HCM) với điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối giao với đường Nguyễn Văn Lượng (Công viên văn hóa Gò Vấp). Hàng loạt xe máy, ô tô được dựng ngổn ngang chiếm trọn vỉa hè trước các cửa hàng, quán ăn, thậm chí tràn xuống một phần lòng đường. Nhiều đoạn vỉa hè rộng, đáng lẽ phải là lối đi thông thoáng cho người đi bộ, nay biến thành nơi đậu đỗ phương tiện cá nhân của khách hàng và cả nhân viên các cơ sở kinh doanh. Các hộ kinh doanh, đặc biệt là quán ăn, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, vô tư bày biện bàn ghế, tủ kính, kệ hàng hóa ra sát mép đường. Thậm chí, nhiều sạp hàng tôm cá, rau củ quả, quần áo cũng "mọc" lên chiếm dụng vỉa hè, biến những không gian công cộng thành khu vực kinh doanh cá nhân. Vỉa hè của con đường nghìn tỷ, đang có nguy cơ biến thành những khu “chợ di động”. Một số đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng, nội thất… ngang nhiên đổ vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch) ra vỉa hè, lòng đường mà không có biển cảnh báo hay che chắn đúng quy định. Tình trạng này đang không chỉ gây mất mỹ quan đô thị của một tuyến đường mới được đầu tư hàng ngàn tỉ đồng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi người đi bộ không có lối đi an toàn, buộc phải đi xuống lòng đường, đối mặt với dòng xe cộ đông đúc. Vậy, trách nhiệm thuộc về ai? Liệu con đường Dương Quảng Hàm có thoát khỏi "vết xe đổ" của nhiều tuyến đường khác, hay sẽ lại trở thành điểm nóng về trật tự vỉa hè? LÊ VŨ - THIÊN HƯƠNG Vỉa hè của con đường hơn 2.000 tỷ đồng vừa thông xe không lâu đã bị lấn chiếm tràn lan. Niềm vui đường mới đang nhường chỗ cho nỗi lo cũ. Đường Dương Quảng Hàm được nâng cấp, mở rộng khang trang với 6 làn xe, vỉa hè 4,5m.. Vỉa hè rộng rãi, thông thoáng đã trở thành bãi giữ xe “lý tưởng” cho nhiều quán cà phê, quán ăn Thậm chí nhiều nơi, vỉa hè dùng để kê bàn ghế kinh doanh, còn xe cộ thì đỗ xếp hàng, ngang nhiên chiếm dụng luôn cả lòng lề đường.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==