Khoa học và Đời sống số 30-2025

Số 30 (4396) Thứ Năm (24/7/2025) 19 BẠN ĐỌC BẢO GIANG T hu 3.000 đồng/ lượt xe vào chợ, nhưng lại ghi thông báo ra vào chợ phải lấy vé khiến người dân và tiểu thương tại chợ Sa Ra (xã Hàm Thuận, Lâm Đồng) bức xúc. Nhiều người dân và tiểu thương tại khu vực chợ Sa Ra (nay là chợ Phú Thịnh, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đang phải đóng 3.000 đồng mỗi lượt đi xe máy vào chợ, kể cả chỉ ghé lấy đồ trong vài phút. Không ít người cho rằng, đây là hành vi tận thu, gây phiền hà và có dấu hiệu thu phí sai quy định. Người dân bức xúc, doanh nghiệp nói gì? Theo phản ánh của bà con, kể từ khi chợ Sa Ra được chuyển giao cho Công ty TNHH Phú Thịnh đầu tư cải tạo và đổi tên thành chợ Phú Thịnh, tình trạng thu phí xe ra vào bắt đầu được áp dụng. Tại chợ Sa Ra vào sáng 22/7, phóng viên ghi nhận tấm biển lớn trước cổng ghi rõ: “Ra vào chợ phải lấy vé”. Nội dung trên cùng việc thu tiền ngay tại cổng chợ đã khiến không ít người lầm tưởng đây là phí vào chợ, thay vì phí giữ xe là một hình thức thu vốn chỉ áp dụng tại bãi trông giữ xe có quy hoạch rõ ràng. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hưng Thành – Phó Tổng Giám đốc Công ty Phú Thịnh, đơn vị phụ trách chợ Phú Thịnh cho biết: “Chúng tôi thu phí đối với người đi xe vào chợ, chứ không phải thu phí người đi chợ. Còn tiểu thương có mặt làm việc trong chợ thì không bị thu. Việc tổ chức giữ xe, chúng tôi đã từng thực hiện theo hướng dẫn của UBND xã, nhưng người dân vẫn cứ đi cả xe vào chợ”. Chính quyền vào cuộc Trả lời phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Ngọc Tú – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hàm Thuận, xác nhận: “Việc thu phí như trên là chưa đúng quy định hiện hành. UBND xã đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng thu phí, gỡ bỏ các bảng thông tin gây hiểu nhầm và làm lại quy trình thu phí đúng quy định.” Ngay trong ngày 22/7, chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu công ty dừng toàn bộ việc thu phí xe máy ra vào khu vực chợ, đồng thời tháo gỡ các nội dung không rõ ràng trên bảng hiệu và phiếu thu. Đại diện xã cho biết thêm: “Chúng tôi cũng yêu cầu doanh nghiệp thành lập lại Ban quản lý chợ, bố trí khu vực giữ xe riêng biệt nếu có nhu cầu thu phí, đồng thời niêm yết công khai mức thu đúng với quy định của pháp luật”. Theo quan điểm từ phía một số cán bộ xã, mức thu 3.000 đồng/lượt xe máy và không áp dụng cho người đi bộ là hợp lý. Tuy nhiên, nội dung trong bảng nội quy ra vào cổng chợ lại ghi: “Ra vào cổng chợ phải có vé”. Chính quy định này khiến nhiều người dân hiểu nhầm rằng mình đang bị “thu phí vào chợ”, thay vì chỉ là phí giữ xe. Thường trực Đảng ủy xã Hàm Thuận đã có văn bản đề nghị UBND xã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, mời chủ đầu tư chợ Sa Ra làm việc và xử lý dứt điểm vụ việc trước ngày 25/7/2025. Chợ là không gian sinh hoạt dân sinh quan trọng, không chỉ phục vụ mua bán mà còn là nơi giao tiếp cộng đồng. Việc thu phí giữ xe, nếu không minh bạch và phù hợp sẽ tạo tâm lý e ngại cho người dân, ảnh hưởng đến tiểu thương và kéo theo hệ lụy kinh tế địa phương. Người dân xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sau sự vào cuộc của chính quyền, hoạt động tại chợ Phú Thịnh sẽ đi vào nền nếp, hợp lý và đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết. Nhập nhằng phí chợ - phí giữ xe tại chợ Sa Ra, người dân bức xúc Lâu nay, tình trạng người kinh doanh, nhất là một số cửa hàng ăn uống chặt chém khách hàng một cách quá đáng, khiến dư luận không khỏi bức xúc. Mới đây nhất, tại Chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TP HCM) vào ngày 14/7/2025, một quán vịt bán 4 tô bún măng cộng với 1 đĩa gỏi vịt cho một khách hàng với giá 1.000.000 đồng - một cái giá quá “chát” so với mặt bằng chung. Sự việc đã một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về việc kinh doanh thiếu đạo đức và lương tâm, làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, ảnh hưởng rất lớn tới du lịch và đầu tư. Chẳng ai có thể chấp nhận nổi những kẻ buôn bán theo kiểu “ăn xổi ở thì” khi chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới những hậu quả lâu dài. Thực tế, trong thời đại ngày nay, kẻ nào kinh doanh theo kiểu thiếu lương tâm khi “chặt chém” khách hàng một cách quá đáng, thì trước sau cũng bị “bêu tên, chỉ mặt” trên báo chí, mạng xã hội. Vì thế, trước tiên chính họ là người lĩnh hậu quả khi bị cơ quan chức năng xử lý, với các lỗi nhẹ thì bị phạt tiền; còn nặng thì bị đình chỉ cấm kinh doanh buôn bán. Ngoài ra, họ còn đánh mất lòng tin của khách hàng - những người vốn được xem là “thượng đế”. Để triệt tiêu thói kinh doanh “chặt chém” xấu xí gây bất bình trong dư luận, thiết nghĩ ngoài sự tự ý thức của những người làm kinh doanh buôn bán sao cho đúng với lương tâm đạo đức của mình, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương cần phải vào cuộc xử lý thật nghiêm, phạt thật nặng các trường hợp cố tình vi phạm. Đối với các cơ sở kinh doanh hàng ăn uống thì bắt buộc các chủ quán hàng phải có menu (thực đơn) niêm yết kèm theo giá bán để khách hàng quan sát trước khi gọi món… NGUYỄN GIA LONG (TP HCM) Kinh doanh kiểu “chặt chém” cần xử nghiêm Ông Nguyễn Ngọc Tú – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hàm Thuận làm việc với Công ty Phú Thịnh sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân. Nội dung trên phiếu giữ xe dễ gây hiểu nhầm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==