Khoa học và Đời sống số 23-2025

Số 23 (4389) Thứ Năm (5/6/2025) 18 BẠN ĐỌC Cứu người phụ nữ đuối nước giữa sông Thạch Hãn Bà V.T.T. (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đánh rơi 20 triệu đồng, đây là số tiền gia đình gom góp để chữa bệnh cho chồng tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sáng 4/6, trong lúc làm nhiệm vụ tại khuôn viên khu khám bệnh, lực lượng bảo vệ Bệnh viện Đà Nẵng đã phát hiện một túi nilon màu xanh, bên trong chứa hơn 20 triệu đồng tiền mặt, không kèm theo giấy tờ tùy thân. Nhân viên bảo vệ đã lập tức báo cáo sự việc tới lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận chức năng để xác minh, truy tìm chủ nhân số tiền. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người đánh rơi là bà V.T.T. (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), đang đưa chồng đến bệnh viện khám và điều trị. Khi được trao trả tài sản, bà T. giọng nghèn nghẹn nói, đây là toàn bộ số tiền mà gia đình bà đã gom góp để chữa bệnh cho chồng. Khi phát hiện bị mất, bà đã bật khóc vì tuyệt vọng. “Nhờ sự tận tâm và trách nhiệm của các anh bảo vệ, tôi mới có thể nhận lại đầy đủ số tiền. Gia đình tôi vô cùng biết ơn các anh bảo vệ và bệnh viện”, bà T. chia sẻ. Theo Phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng, anh Cường và các bảo vệ ở bệnh viện không ít lần nhặt được điện thoại, ví tiền, vàng, túi xách… đều chủ động trình báo và tìm cách trả lại người đánh rơi. Bệnh viện Đà Nẵng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, trung thực và hành động đẹp của lực lượng bảo vệ. Đại diện bệnh viện nhấn mạnh, đây không chỉ là một việc làm ý nghĩa mà còn là minh chứng rõ nét cho những giá trị nhân văn đang được gìn giữ và lan tỏa trong môi trường y tế. VŨ LỆ Nhận lại số tiền đánh rơi tại bệnh viện Bảo vệ Bệnh viện Đà Nẵng đã trả lại số tiền 20 triệu đồng cho người đi chăm bệnh. Phát hiện học sinh bị hỏng xe trên đường, tổ CSGT khu vực huyện Bảo Thắng nhanh chóng dùng phương tiện chuyên dụng để đưa học sinh này đến địa điểm tiếp tục tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ngày 4/6, trong quá trình bảo vệ tại điểm thi tại điểm thi trường THPT số 2 (Thuộc Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai), Đội CSGT đường bộ số 2 nhận được tin của thư ký Trường thi và gia đình về trường hợp em Hoàng Ngọc Hà (SN 2010; HKTT: Thôn Thái Bo, Thống Nhất, Lào Cai, là học sinh lớp 9A2 Trường THCS Thống Nhất) đang trên đường đến điểm thi bất ngờ bị hỏng xe. Tổ công tác nhanh chóng cử 1 xe chuyên dụng đến nơi và đưa em Ngọc Hà đến điểm thi kịp thời. Cùng thời điểm trên, tại điểm thi trường THPT số 2 (Thuộc Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai), học sinh tên Đỗ Bảo Phước (SN 2010; HKTT: thôn Hòa Lạc, xã Thống Nhất, TP Lào Cai, lớp 9A2, Trường THCS Thống Nhất) là thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 THPT trên đường từ nhà đến điểm thi, bị rơi toàn bộ dụng cụ học tập và máy tính. Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ CSGT khu vực huyện Bảo Thắng, thuộc đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT đã nhanh chóng dùng phương tiện chuyên dụng để đưa em Phước quay về nhà lấy đồ dùng cần thiết, tiếp tục tham gia kỳ thi. Sau khi được trợ giúp, em Phước đã kịp thời có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. QUỲNH TRANG CSGT kịp thời đưa học sinh tới điểm thi Lực lượng CSGT Lào Cai kịp thời đưa học sinh đến địa điểm thi an toàn (ảnh: Báo Công an Nhân dân) VŨ LỆ Ba người đàn ông ở phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã được trao giấy khen về hành động dũng cảm cứu người đuối nước trên sông Thạch Hãn. UBND phường An Đôn (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức trao giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị cho 3 người dân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. 3 người được biểu dương gồm anh Lê Ngọc Phúc (43 tuổi), ông Nguyễn Mới (47 tuổi) và anh Nguyễn Văn Ân (43 tuổi), đều trú tại phường An Đôn. Trước đó, vào chiều 24/5, khi phát hiện chị N.T.N.H (35 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Linh) bị đuối nước giữa sông Thạch Hãn, cả 3 người đã không ngần ngại dùng thuyền tiếp cận hiện trường, sau đó nhảy xuống cứu nạn nhân vào bờ an toàn. Sau khi hoàn thành việc cứu người, cả 3 người lặng lẽ rời đi mà không thông báo cho lực lượng chức năng hay người dân địa phương. Đến ngày 25/5, Công an phường An Đôn đã xác minh được danh tính các cá nhân tham gia ứng cứu. UBND phường sau đó đề xuất UBND thị xã Quảng Trị khen thưởng nhằm kịp thời biểu dương hành động dũng cảm này. Ông Lê Văn Khánh - Chủ tịch UBND phường An Đôn cho biết, cứu người đuối nước là nghĩa cử đẹp, đầy trách nhiệm với cộng đồng. Việc kịp thời biểu dương các trường hợp trên góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Trước đó, khoảng 9h sáng 24/5, chị N.T.N.H bất ngờ rơi từ cầu Thạch Hãn xuống sông. Khi người dân phát hiện, hô hoán kêu cứu thì 3 người đàn ông kịp thời lên thuyền, lao ra dòng nước và cứu sống nạn nhân. Sau khi hoàn thành việc cứu người, họ lặng lẽ rời khỏi hiện trường, để lại phía sau sự xúc động và ngưỡng mộ của nhiều người. Ba người dân được chính quyền địa phương trao giấy khen về hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==