Vợ ở nhà bầu bí, chồng ở ngoài “vượt giới hạn” với đồng nghiệp

Google News

Không những không chịu xin lỗi, người chồng trong câu chuyện còn ngang nhiên nêu ra 4 lý do bào chữa cho việc anh ta đi ngoại tình.

Người mẹ đã liệt kê những lý do "ngu ngốc" mà chồng đưa ra để biện hộ cho những hành động sai trái của mình.

Cô viết: "Chồng tôi đã qua lại với một đồng nghiệp nữ khác ở chỗ làm. Tôi thậm chí đã cảnh báo anh ta rất nhiều lần rằng tôi cảm thấy không thoải mái với mối quan hệ của họ. Anh ta lại cho rằng tôi đang ghen và bất an vô cớ do ảnh hưởng của việc mang thai. Tôi không muốn làm quá mọi chuyện nên tạm thời để anh ta yên.

Vo o nha bau bi, chong o ngoai “vuot gioi han” voi dong nghiep

Người chồng công khai ngoại tình khi con gái mới được 4 tháng tuổi (Ảnh minh họa)

Khi con gái được 4 tháng tuổi, chồng tôi thậm chí còn công khai ngoại tình. Mặc dù tôi biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng vẫn không thể ngừng đau khổ. Anh ta còn lấy lý do biện hộ cho việc "vượt quá giới hạn" đó như sau:

Thứ nhất, vì đứa bé ngủ chung giường với bố mẹ nên chúng tôi không thể "gần gũi".

Thứ hai, anh ta chỉ đang cố giúp cô ta vực dậy tinh thần sau khi chia tay người cũ.

Thứ ba, họ đã ở bên nhau rất lâu rồi.

Thứ tư, vì tôi cứ ngày đêm chăm con nên không quan tâm đến anh ta".

Người mẹ cho hay chính người chồng mình là người muốn có con, nhưng sau cùng lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô.

Vo o nha bau bi, chong o ngoai “vuot gioi han” voi dong nghiep-Hinh-2

Vất vả nuôi con, người vợ không ngờ lại bị chồng đổ lỗi phá hoại cuộc hôn nhân. (Ảnh minh họa)

"Tôi không thể nào quên được những chuyện này. Anh ta lợi dụng và còn nói dối trước mặt tôi, có vẻ như khoảng thời gian tôi vất vả vừa qua thật quá phí phạm rồi. Anh ta không xứng đáng làm cha của con tôi", cô chia sẻ.

Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều lượt bình luận, phần lớn trong số họ đã bày tỏ sự đồng cảm và đề nghị giúp đỡ người mẹ nếu cần thiết.

Một người cổ vũ: "Bạn đã làm rất đúng, 2 mẹ con xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Gửi tới bạn sự cảm thông, khích lệ và hy vọng".

"Bạn không việc gì phải chung sống với tên khốn đó nữa. Hãy nộp đơn ly dị ngay lập tức và yêu cầu trợ cấp nuôi con", người dùng khác đưa ra lời khuyên.  

Theo Bình Nguyên/Báo Tổ quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)