Chào mọi người, tôi năm nay 32 tuổi, đã có gia đình và hiện tại đang làm kỹ sư xây dựng. Tôi lập gia đình cách đây 8 năm, con gái đầu tiên năm nay sẽ vào lớp 1. Lâu nay hai bên gia đình luôn giục vợ chồng tôi sinh thêm con, nhưng chính tôi lại chưa đủ tự tin để làm bố một lần nữa.
Thú thật tôi rất yêu trẻ nhỏ, con gái cũng cực kỳ bám tôi. Thậm chí đêm nào con cũng đòi tôi phải nằm cùng mới chịu đi ngủ. Điều tôi quan ngại duy nhất là cách yêu và dạy con của vợ.
Là phụ nữ, đáng lẽ vợ tôi phải nhẹ nhàng, ôn nhu. Đằng này cô ấy đúng là mẹ hổ luôn dạy con bằng đòn roi. Con được 3 tuổi, cô ấy đã đưa đi học đủ các lớp năng khiếu. Tôi nói thì vợ cho rằng không biết nghĩ đến tương lai của con, nhưng liệu một đứa trẻ có cần học quá nhiều như thế?
Thời điểm con tôi bắt đầu ôn thi vào lớp 1, không khí cả nhà căng như dây đàn. Ăn cơm xong, vợ tôi đưa con vào phòng học, tôi ở ngoài rửa bát và xem tivi. Dù đã cố lảng đi nhưng vài phút tôi lại nghe tiếng vợ quát mắng, tiếng con khóc nức nở. Không chịu được, tôi vào nói chuyện với vợ, kết quả là lại cãi nhau.