Tôi và Như yêu nhau đã 7 tháng rồi. Trong mắt tôi, Như là một cô gái tốt, hiền lành, biết cách ăn nói. Cách cô ấy nói chuyện rất thu hút, giọng nói lại trong veo, ngọt ngào. Có lẽ tôi say mê Như cũng vì điều đó.
Người yêu tôi nói đang làm ở siêu thị sữa và lương tháng rất ổn định. Nhìn cách cô ấy ăn diện, dùng tiền, tôi cũng thấy Như có cuộc sống rất khá giả. Bản thân tôi chỉ là nhân viên văn phòng, lương đủ chi tiêu cá nhân. Dù vậy, nếu cưới vợ, tôi cũng có nhà riêng do bố mẹ mua cho, cuộc sống cũng coi như tạm ổn định.
Không ngờ Như lại nói dối tôi. Mấy hôm trước, tôi cùng một người bạn lâu ngày gặp lại đi uống cà phê ở một quán ngoại ô. Bạn tôi kể quán này rộng rãi, thoáng mát, có thể giải tỏa áp lực công việc rất tốt. Cậu ấy còn nói nếu tôi đến, chắc chắn sẽ thích và sẽ đến lần tiếp theo. Nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định, đó là lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi đến quán ấy.
Khi đang đợi nhân viên phục vụ đem nước uống ra thì tôi chết sững khi thấy Như đang ăn mặc mát mẻ, khoe 3 vòng, đứng nói đùa với những người đàn ông khác. Một gã còn đặt tay lên đùi Như rồi cười cợt rất đáng ghét. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, bạn tôi còn nói rằng: "Cô nhân viên ấy xinh lắm nhé, ăn nói cũng rất giỏi. Nhưng hình như cũng không đàng hoàng gì. Người đàng hoàng chẳng ai lại đi cười đùa ngả ngớn với đàn ông như thế cả".