Gia đình tôi khá giàu, có công ty riêng, hai anh em trai tôi sau khi đi du học thì đều về làm dưới quyền của bố. Trong khi em tôi đã nhanh chóng có vợ con ở tuổi 25, còn tôi 32 tuổi vẫn chưa tìm được người con gái ưng ý.
Tiêu chuẩn chọn bạn gái của tôi cũng không cao lắm, chỉ cần một người hợp với mình là đủ. Nhưng những người tôi tìm hiểu, lúc đầu cũng tỏ ra ngoan hiền, tiếp xúc lâu tôi cũng nhận ra bản chất con người họ không đẹp như bề ngoài.
Trong một lần đi chơi với bạn bè, tôi quen được Lan, cô gái khá xinh, gia thế chẳng thua kém với gia đình tôi. Sau hai tháng tìm hiểu, tôi thấy cả hai có nhiều điểm tương đồng nên đã ngỏ lời yêu và cô ấy đã đồng ý.
Ngày về ra mắt, bố mẹ rất ưng con dâu tương lai nên nhắc chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới cho cả nhà mừng. Chiều lòng phụ huynh hai bên, chúng tôi quyết định sẽ tiến đến hôn nhân vào cuối tháng này.
Cách đây mấy ngày, Lan lái ô tô đến đón tôi cùng đi thử váy cưới và tôi đã cầm lái xe của cô ấy. Đang đi đường, bất ngờ có một người phụ nữ bán hàng rong lao từ trong ngõ ra, va chạm vào xe chúng tôi. Thấy bà ấy ngã trước mũi xe, tôi hoảng sợ vô cùng nên choáng váng ngồi trong xe mãi.