Để cháu trai tự chơi câu cá, dượng hối hận cả đời

Google News

(Kiến Thức) - Khi dượng của cậu bé phát hiện không thấy con trai trong tầm mắt mới vội vàng chạy đi tìm. Chẳng ngờ, đến khi tìm thấy, anh lại phát hiện cậu bé nổi trên hồ cá lớn.

Theo thông tin đăng tải, sự việc đau lòng xảy ra tại một trang trại thuộc Tam Hiệp, Tân Bắc, Đài Loan.
Vào lúc 17h chiều ngày xảy ra sự việc, cậu bé họ Hứa, 4 tuổi, do mải chơi câu cá lại không có ai để ý, đã trượt chân rơi xuống ao cá lớn trong trang trại của gia đình.
De chau trai tu choi cau ca, duong hoi han ca doi
 
Đến khi được phát hiện, tình trạng của cậu bé đã rất xấu. Mặc dù dượng của cậu bé đã lập tức gọi điện báo cảnh sát và gọi cứu thương, cậu bé cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhanh nhất có thể.
Đáng tiếc, do phát hiện muộn, qua hai tiếng đồng hồ nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ vẫn không thể cứu được cậu bé. Cậu bé trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, khiến cha mẹ, người thân đau lòng, hối hận khôn nguôi.
Cảnh sát cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc, gia đình cậu bé đang bận làm việc, không quản con trai. Đến khi dượng của cậu bé phát hiện không thấy con trai trong tầm mắt mới vội vàng chạy đi tìm.
Chẳng ngờ, đến khi tìm thấy, anh lại phát hiện cậu bé đuối nước, nổi trên hồ cá lớn.
Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng.
Kiều Dụ

>> xem thêm

Bình luận(0)