Kể từ năm 1999, 44 công ty chế biến dầu cọ quy mô lớn đã biến 350.000 hecta rừng nguyên sơ thành một loạt đồn điền cọ ở Myanmar. Ảnh: "Rừng cọ" ở ngoại ô Kawthaung, Myanmar.Ni Ni Win, 30 tuổi, đang thu hoạch quả cọ tại đồn điền cọ Asia World ở làng Bank Mae, Myanmar. Ni cho biết, với công việc này, anh kiếm được khoảng 3,76 USD mỗi ngày. Tuy nhiên, thu nhập của Win sẽ tăng gấp đôi vào mùa cao điểm.Số cọ thu hoạch tại đồn điền sau đó sẽ được vận chuyển tới nhà máy chế biến. Theo các nhà môi trường học, tình trạng chặt phá rừng làm đồn điền cọ đã ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.Những người công nhân ngồi trên chiếc xe chở đầy quả cọ ở làng Bank Mae.Tại xưởng chế biến, những người công nhân sẽ đem những quả cọ mềm chuẩn bị ép thành dầu cọ.Người phụ nữ làm việc trong một xưởng chế biến dầu cọ.Quả cọ được làm mềm bằng quy trình hấp. Được biết, nhà máy chế biến dầu cọ này sản xuất ra khoảng 15 đến 20 tấn dầu cọ mỗi ngày.Lượng dầu cọ sản xuất ra sẽ được vận chuyển tới Yangon.Bốn gia đình sống trong dãy nhà liền nhau như thế này trong ngôi làng nhỏ để tiện làm trong các đồn điền và xưởng chế biến dầu cọ.U Hla Myint, 65 tuổi, ngồi tại nhà của ông trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thị trấn Kawthaung, nơi mọi người làm việc trong những nhà máy sản xuất dầu cọ. U Hla Myint cùng vợ của ông mới nghỉ việc cách đây 5 năm.Mọi người phải tắm giặt ở con suối gần làng.Nhiều nam giới đã ở trong đồn điền này suốt hơn 10 năm và họ đang muốn trở về quê. Tuy nhiên, lương thấp khiến họ không đủ tiền để cả gia đình trở về nhà và họ cảm thấy bế tắc.Những đứa trẻ chơi đùa trong ngôi làng nhỏ nơi những người công nhân nhập cư sinh sống. Chúng đi học tại một ngôi trường địa phương. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)
Kể từ năm 1999, 44 công ty chế biến dầu cọ quy mô lớn đã biến 350.000 hecta rừng nguyên sơ thành một loạt đồn điền cọ ở Myanmar. Ảnh: "Rừng cọ" ở ngoại ô Kawthaung, Myanmar.
Ni Ni Win, 30 tuổi, đang thu hoạch quả cọ tại đồn điền cọ Asia World ở làng Bank Mae, Myanmar. Ni cho biết, với công việc này, anh kiếm được khoảng 3,76 USD mỗi ngày. Tuy nhiên, thu nhập của Win sẽ tăng gấp đôi vào mùa cao điểm.
Số cọ thu hoạch tại đồn điền sau đó sẽ được vận chuyển tới nhà máy chế biến. Theo các nhà môi trường học, tình trạng chặt phá rừng làm đồn điền cọ đã ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
Những người công nhân ngồi trên chiếc xe chở đầy quả cọ ở làng Bank Mae.
Tại xưởng chế biến, những người công nhân sẽ đem những quả cọ mềm chuẩn bị ép thành dầu cọ.
Người phụ nữ làm việc trong một xưởng chế biến dầu cọ.
Quả cọ được làm mềm bằng quy trình hấp. Được biết, nhà máy chế biến dầu cọ này sản xuất ra khoảng 15 đến 20 tấn dầu cọ mỗi ngày.
Lượng dầu cọ sản xuất ra sẽ được vận chuyển tới Yangon.
Bốn gia đình sống trong dãy nhà liền nhau như thế này trong ngôi làng nhỏ để tiện làm trong các đồn điền và xưởng chế biến dầu cọ.
U Hla Myint, 65 tuổi, ngồi tại nhà của ông trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thị trấn Kawthaung, nơi mọi người làm việc trong những nhà máy sản xuất dầu cọ. U Hla Myint cùng vợ của ông mới nghỉ việc cách đây 5 năm.
Mọi người phải tắm giặt ở con suối gần làng.
Nhiều nam giới đã ở trong đồn điền này suốt hơn 10 năm và họ đang muốn trở về quê. Tuy nhiên, lương thấp khiến họ không đủ tiền để cả gia đình trở về nhà và họ cảm thấy bế tắc.
Những đứa trẻ chơi đùa trong ngôi làng nhỏ nơi những người công nhân nhập cư sinh sống. Chúng đi học tại một ngôi trường địa phương. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)