Trung úy cảnh sát đứt gân chân khi bắt kẻ bán ma túy

Google News

Trung úy cảnh sát chạy xe máy truy đuổi kẻ buôn ma túy bị đứt gân chân phải khâu 30 mũi.

Theo điều tra, giữa tháng 6/2020, các trinh sát Đội Cảnh sát Ma túy, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) phát hiện Nguyễn Đoàn Minh Nghiêm (21 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) thường xuyên bán ma túy ở các vũ trường, quán bar, karaoke trên địa bàn nên theo dõi.

Trung uy canh sat dut gan chan khi bat ke ban ma tuy

Nghi phạm Nguyễn Đoàn Minh Nghiêm. Ảnh: C.A

Sau thời gian đeo bám thu thập chứng cứ, tối ngày 7-7, các trinh sát quyết định bắt quả tang nam thanh niên này.

Khi Nghiêm đang đi xe máy chở theo một cô gái trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, các trinh sát lập tức áp sát.

Phát hiện cảnh sát, Nghiêm lập tức rồ ga, chạy với tốc độ cao. Với quyết tâm bắt bằng được nghi phạm nên các trinh sát truy đuổi và tóm gọn. Trên người nghi phạm Nghiêm có 95 viên thuốc lắc, nghi phạm này dương tính với chất ma túy.

Tuy nhiên, trong quá trình truy đuổi, Trung úy Trương Huỳnh Văn đã bị trượt ngã bị thương ở tay và đứt gân chân với 30 mũi khâu.

Chiều 8/7, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu đã đến thăm, động viên cho trung úy này.

Trung uy canh sat dut gan chan khi bat ke ban ma tuy-Hinh-2

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu trao tiền hỗ trợ cho trung úy cảnh sát bị thương. Ảnh: Hải Hiếu

Cô gái đi cùng nghi phạm Nghiêm là bạn gái nhưng không biết việc bạn trai mang theo ma túy nên công an không truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Theo Hải Hiếu/Pháp luật TPHCM

>> xem thêm

Bình luận(0)