“Cáo già” ma túy sa lưới và cái kết trong ăn năn

Google News

Tuy nhiên, dù có lọc lõi, ranh ma đến mấy, Lô Văn Kèo (SN 1964, Nghệ An) vẫn không thể qua mắt lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam. Y vừa bị bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển ma túy vào các bãi vàng ở miền núi địa phương này tiêu thụ.

“Thị trường” ma túy béo bở
Đã từ lâu, các bãi đào đãi vàng sa khoáng ở một số huyện miền núi tỉnh Quảng Nam như Phước Sơn, Nam Giang, Bắc Trà My… là “thị trường” béo bở của các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy.
Thời gian gần đây, cơn “bão” ma túy đã lan xuống các địa phương vùng đồng bằng. Trong đó, có nhiều con nghiện xuất thân từ các bãi vàng, trở về quê lôi kéo thanh niên địa phương lao vào vòng xoáy của làn khói chết người. Lực lượng chức năng địa phương đã nhiều lần triệt phá các vụ án liên quan đến vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Từ giữa tháng 8/2016, tại địa bàn các huyện Đại Lộc, Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), nguồn cung ma túy cho “cộng đồng” các con nghiện bỗng trở nên phong phú. Các con nghiện thường truyền tai nhau có một đối tượng gốc ở một tỉnh phía Bắc miền Trung mang “hàng trắng” vào cung cấp, giá bán rất “dễ chịu”.
“Cao gia” ma tuy sa luoi va cai ket trong an nan
 Đông đảo người dân địa phương đến xem hiện trường bắt giữ tên Kèo.
Từ nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát Phòng chống ma túy Công an tỉnh Quảng Nam (PC47) đã tiến hành xác minh, rà soát và đưa một số đối tượng vào diện nghi vấn. Thấy công an ráo riết điều tra, các đối tượng dè chừng, lui vào hoạt động kín đáo hơn.
Mặc dù vậy, lực lượng chức năng địa phương vẫn kiên trì theo sát mọi diễn biến. Sau một thời gian thu thập, sàng lọc, xử lý thông tin, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn và đưa vào diện “theo dõi đặc biệt”. Đó là Lô Văn Kèo (SN 1964, người dân tộc Thái, ngụ xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).
Kèo là đối tượng có tiền án 10 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép các chất ma túy”, vừa chấp hành án xong trở về địa phương chưa lâu. Nhận định Kèo có nhiều kinh nghiệm đối phó, qua mặt cơ quan chức năng trong hoạt động phạm pháp, Phòng PC47 hạ quyết tâm tóm bằng được Kèo để đưa ra ánh sáng pháp luật.
Một tổ trinh sát được lệnh đến nơi thường trú của đối tượng để xác minh lai lịch. Xã Lượng Minh, nơi Kèo và gia đình cư trú là địa bàn “nóng” về buôn bán ma túy của tỉnh Nghệ An. Các loại ma túy được vận chuyển lén lút từ Lào sang, sau đó được đưa đi cung cấp đi các tỉnh phía Nam.
Qua thông tin của cơ quan chức năng địa phương cho thấy, sau khi ra tù, Kèo “có vẻ” hoàn lương một thời gian nhưng sau đó lại có những biểu hiện bất minh. Kèo không có công việc nào cố định, chỉ nhẩn nha đi về nhưng tiền túi lúc nào cũng rủng rỉnh, tiêu xài mát tay. Không những vậy, thỉnh thoảng Kèo lại biến mất khỏi địa phương 5-10 ngày mới trở về, hành tung vô cùng mờ ám.
Sa lưới vì “quen đường cũ”
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp xử lý các nguồn tin, lực lượng chức năng xác định Kèo đã quay trở lại con đường buôn bán ma túy. Các trinh sát cũng nhận định khoảng giữa tháng 11/2016, Kèo sẽ đi xe khách vào tỉnh Quảng Nam để cung cấp ma túy cho các bãi vàng.
Kế hoạch đón lõng Kèo được đặt ra với mục tiêu bắt cho bằng được đối tượng nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cảnh sát và người dân. Theo đó, nhiều tổ công tác được bố trí tại các nút giao thông trọng yếu trên đường di chuyển của Kèo như ngã ba Hòa Cầm, ngã ba phía Nam hầm đường bộ Hải Vân, ngã ba đường tránh Túy Loan, ngã 3 Đại Hiệp, thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc), thị trấn Thành Mỹ (huyện Nam Giang)...
Sau hơn 3 ngày mật phục, theo dõi, đến 23h ngày 14.11, các trinh sát phát hiện đối tượng Kèo xuống xe khách tại địa phận TP.Đà Nẵng rồi đón taxi đi theo QL14B lên hướng huyện Đại Lộc. Một tổ công tác được lệnh đón lõng đối tượng tại ngã ba Đại Hiệp, một tổ khác bám theo taxi đối tượng đang đi, phòng khả năng Kèo thay đổi phương tiện di chuyển để qua mắt công an.
Nhận định Kèo ranh ma có thể sẽ vứt tang vật qua cửa xe khi bị phát hiện bắt giữ nên các trinh sát phải lựa thời cơ chín muồi để bắt giữ đối tượng cùng tang vật.
Đúng như dự đoán của các trinh sát, khoảng 24h, khi xe taxi đi đến ngã ba đường rẽ vào TT.Ái Nghĩa (thuộc thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp), đối tượng bất ngờ rời khỏi taxi để thay đổi phương tiện di chuyển. Thời cơ thuận lợi, các trinh sát lập tức tiếp cận đối tượng.
Nhác thấy bóng trinh sát, Kèo nhanh chóng thò tay vào túi xách định rút con dao thủ sẵn để chống trả. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh hơn, kịp thời khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện Đại Lộc để đấu tranh làm rõ.
Khám xét tại chỗ, Công an thu giữ 19,55g heroin, 5 ĐTDĐ và 2 con dao tự chế. Số heroin trên, Kèo khai mua tại quê nhà với giá gần 20 triệu đồng, mục đích là đưa vào Quảng Nam bán lại kiếm lời.
Giải thích về hành vi phạm tội của mình, Kèo nại lý do rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn, đông con, lại không biết chữ nên không xin được việc làm. Bí quá Kèo chọn con đường buôn bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian thi hành án tại trại giam, Kèo nghe các bạn tù kể rằng các bãi vàng thuộc tỉnh Quảng Nam sẽ là thị trường tiêu thụ ma túy béo bở.
Bởi vậy, ngay sau khi ra tù, Kèo đã tìm cách trở lại con đường buôn bán ma túy và chọn “thị trường” Quảng Nam để hoạt động. Kèo tưởng rằng, với “kinh nghiệm” buôn ma túy nhiều năm, Kèo sẽ ung dung đi gieo rắc cái chết trắng mà không bị ai phát hiện.
Nhưng, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Kèo đã nhanh chóng sa lưới pháp luật bởi tinh thần quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Quảng Nam.
Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ. Rồi đây, khi trở lại nhà giam, Lô Văn Kèo có nhận thức được sự nguy hiểm của hành vi gieo rắc cái chết trắng? Vẫn chưa muộn để Kèo ăn năn hối lỗi, để sớm quay về với gia đình làm ăn lương thiện, giúp ích cho cuộc đời.
Theo PV/ Pháp luật Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)