Cạnh tranh bán nước mía, cha vợ thuê giang hồ chém đối thủ giúp con

Google News

Thấy có người bán nước mía gần chỗ con rể kinh doanh, ông Nghĩa thuê người chém dằn mặt đối thủ với giá 2 triệu đồng.
 

Tối 18/1, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) bắt khẩn cấp Lê Châu Hưng (24 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (18 tuổi, cùng trú thị xã Ninh Hòa) về hành vi Cố ý gây thương tích. Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Duy Sơn (18 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa).
Canh tranh ban nuoc mia, cha vo thue giang ho chem doi thu giup con
 Hưng, Nghĩa và Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: An Bình.

Theo công an, con rể của Nguyễn Trọng Nghĩa (còn gọi là Bi Lửa, 37 tuổi) là Trần Duy Phú bán nước mía ở đường Võ Trứ (TP Nha Trang). Gần đây ông Mai Thúc Định đến bán nước mía gần đó khiến Phú bực bội vì bị cạnh tranh.
Để giúp con rể, Nghĩa “Bi Lửa” và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Trang (37 tuổi) bàn cách giúp Phú bằng cách nhờ Lê Châu Hưng thuê người chém ông Định. Hưng sau đó thuê Nghĩa và Sơn thực hiện với giá 2 triệu đồng.
Canh tranh ban nuoc mia, cha vo thue giang ho chem doi thu giup con-Hinh-2
 Vợ chồng Nghĩa "Bi Lửa" bỏ ra 2 triệu thuê giang hồ đánh dằn mặt đối thủ giúp con rể. Ảnh: An Bình.

Khuya 17/1, Sơn, Hưng và Nghĩa mang theo hung khí tìm và chém ông Định gần đứt lìa cánh tay trái. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn thì xe hết xăng nên bị người dân vây bắt giao công an.
Ông Định sau khi vào bệnh viện cấp cứu đã được bác sĩ nối lại cánh tay, sức khỏe đã ổn định.
Theo An Bình/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)