Bà mẹ Mỹ nhẫn tâm định bán con gái 2 tuổi cho kẻ ấu dâm

Google News

Một bà mẹ người Mỹ đã định để một kẻ ấu dâm quen qua mạng quan hệ tình dục với con gái mới 2 tuổi của mình với giá tiền là 1.200 USD.

Theo đó, bà mẹ Sarah Peters (25 tuổi) đã đưa con gái hai tuổi từ Houston đến Conroe, Texas, để giao dịch với người đàn ông bệnh hoạn mà cô ta quen qua mạng. Người dàn ông này đồng ý trả 1.200 USD để quan hệ tình dục với bé gái.
Tuy nhiên, người mua dâm thực chất là thám tử Jerry Serratt, làm việc trong một tổ điều tra tội phạm trên mạng chống lại trẻ em. Họ đã theo dõi Peters khi được các nguồn tin báo rằng cô này có sở thích loạn luân.
Sarah Peters bị vì định bán con gái 2 tuổi cho kẻ ấu dâm. 
Ngay lập tức, Peters bị bắt tại bến xe buýt ở Greyhound và bị đưa vào nhà tù quận Montgomery. Cô ta nhận tội vào ngày 13/7 và lĩnh án 40 năm tù. Con của Peters được Cơ quan Bảo vệ Trẻ em chăm sóc.
Một công tố viên có tên Tyler Dunman cho biết, thật khó tin khi một người mẹ sẵn sàng đẩy con gái vào nguy hiểm. Ông cũng khuyên người dân phải nhận thức được rằng những hành động như vậy không nên có trong cộng đồng.
Theo Hà Kim/Công Lý

>> xem thêm

Bình luận(0)