Phẫn nộ nhóm côn đồ đánh tử vong người vô tội

Google News

(Kiến Thức) - Người dân TP,HCM vô cùng căm phẫn, bức xúc trước hành vi vô nhân tính của nhóm thanh niên giết oan người vô tội.

Ngày 27/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận Bình Tân truy bắt nhóm 6 đối tượng đánh dã man anh Nguyễn Hữu Duyên (22 tuổi, quê tỉnh Phú Yên, tạm trú quận Bình Tân), làm nạn nhân tử vong sau 2 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 23/6, anh Duyên điều khiển xe máy chở người bạn chạy trên đường dân cư ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

 Bệnh viện Triều An, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Bất ngờ cháu bé trai tên Tâm (3 tuổi, con của chị Nguyễn Thị Quyển) từ vỉa hè gần nhà chạy ra đường nên anh Duyên không xử lý kịp tông phải. Ngay sau đó anh Duyên đã chủ động chở chị Quyển ôm cháu Tâm vào bệnh viện Triều An (phường An Lạc, Bình Tân) cấp cứu.

Rất may cháu Tâm chỉ bị sây sát nhẹ nên các bác sĩ sau khi thăm khám đã kê thuốc cho về. Trong lúc anh Duyên đang ngồi chờ thanh toán tiền thuốc men ở phòng cấp cứu thì xuất hiện 6 thanh niên đi trên 3 xe máy hung hãn đi vào hỏi "thằng nào đụng cháu tao?". Anh Duyên thật tình thừa nhận và đang định xin lỗi, phân bua thì cả bọn như những con thú dữ lao vào đánh đập nạn nhân một cách tàn nhẫn.

Điều đáng nói là lực lượng bảo vệ bệnh viện dù có mặt nhưng vẫn không can thiệp để bọn côn đồ thản nhiên đánh đập nạn nhân. Sau đó chúng kéo anh Duyên ra phía bồn hoa trong khuôn viên bệnh viện và đập đầu anh vào bồn xi măng gây chấn thương nghiêm trọng khiến anh Duyên gục tại chỗ.

Sau khi gây án cả bọn lên xe tảu thoát trước khi công an phường An Lạc có mặt tại hiện trường. Anh Duyên được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi chuyển về Bệnh viện Chợ rẫy TP.HCM. Tuy nhiên do vết chấn thương quá nặng, đến chiều ngày 25/6 anh Duyên đã tử vong.

Bước đầu CQĐT đã xác định được các hung thủ. Tuy nhiên cả bọn đã bỏ trốn về một trong các tỉnh miền Tây và hiện đang bị lực lượng Công an ráo riết truy bắt.


Vũ Sơn

Bình luận(0)