Tử hình kẻ giết người, cướp vàng ở Tuyên Quang

Google News

Vào tiệm vàng Hạnh rút súng chĩa về phía anh Dũng quát: "Tao là cướp, tao chỉ cần tiền, nằm xuống".

- Vào tiệm vàng Hạnh rút súng chĩa về phía anh Dũng quát: "Tao là cướp, tao chỉ cần tiền, nằm xuống". Anh Dũng bỏ chạy về phía sau nhà và vấp ngã ở chân cầu thang.
 
Ngày 5/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tiệm vàng xảy ra tại TP Tuyên Quang vào tháng 4/2012.
Hạnh và Hà từ trái qua phải hai đối tượng cướp vàng giết người
Hạnh và Hà (từ trái qua phải), hai đối tượng cướp vàng giết người.
Các bị cáo gồm: Đặng Hữu Hạnh (34 tuổi, ở thôn Ấp Hộ, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và Trần Văn Hà (20 tuổi, ở thôn Đồng Di, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cùng bị truy tố với tội danh giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 7/2011, Đặng Hữu Hạnh chung sống như vợ chồng với chị Lương Thị Hân (38 tuổi, trú tại thôn Đồng Di, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Do không có tiền trả nợ ngân hàng và không có tiền chi tiêu cá nhân nên Hạnh đã rủ Trần Văn Hà, đi cướp vàng và Hà đồng ý. Hạnh mua một khẩu súng săn tự chế và sáu viên đạn trị giá ba triệu đồng, sau đó cưa ngắn nòng và báng súng để tiện cho việc cất giấu.

Đến tháng 3/2012, Hạnh rủ Hà xuống TP Tuyên Quang cướp vàng. Hạnh đưa tiền cho Hà mua một con dao nhọn rồi cùng nhau đi tìm xem tiệm vàng nào vắng người để cướp, nhưng vì tiệm nào cũng đông nên bọn chúng chưa thực hiện được ý đồ.

Đến sáng 10/4/2012, quan sát thấy tiệm vàng Tuấn Anh 2 của anh Nguyễn Mạnh Dũng tại tổ 24, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, có nhiều vàng và đồ trang sức, lại vắng người, Hạnh đã gọi điện cho Hà, bàn kế hoạch đi cướp.

Hạnh phân công Hà cầm dao, Hạnh cầm súng, khi vào tiệm vàng Hà dùng dao khống chế chủ tiệm để Hạnh lấy vàng. Sau đó Hạnh mang đi tiêu thụ còn Hà mang xe máy về trả cho chị Hân, khi nào bán được vàng, Hạnh sẽ chia cho Hà.

Đến 13 giờ cùng ngày, Hạnh và Hà đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che mặt, đi tới tiệm vàng Tuấn Anh 2. Đến tiệm vàng này, cả hai để xe máy ở ngoài cửa, đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang đi vào tiệm.

Vào tiệm vàng thấy anh Dũng ngồi trông tiệm vàng, ngay lập tức Hạnh rút súng chĩa về phía anh Dũng quát: "Tao là cướp, tao chỉ cần tiền, nằm xuống". Anh Dũng bỏ chạy về phía sau nhà và vấp ngã ở chân cầu thang.

Hai tên Hạnh và Hà đuổi theo, Hà chạy đến trước mặt anh Dũng kề dao vào vai để khống chế, nhưng bị anh Dũng kháng cự quyết liệt, nên tên Hạnh đã chạy đến giật dao trên tay Hà đâm liên tiếp hai nhát vào ngực, khiến anh Dũng gục tại chỗ.

Lúc này Hà phát hiện bà Nguyễn Thị Vân là người giúp việc cho gia đình anh Dũng đang nằm ở gian bếp, Hà liền đến giơ dao khống chế. Bà Vân xin "Tôi chỉ là người làm thuê, tôi không biết gì cả" nên Hà cầm dao quay ra chỗ Hạnh đang đứng cạnh tủ trưng bày vàng.

Đúng lúc này, chị Đường Thị Liên, vợ anh Dũng từ tầng hai đi xuống thấy chồng nằm gục ở chân cầu thang liền chạy ra phía sau kêu cứu. Thấy vậy, hai tên Hạnh và Hà bỏ chạy, nhưng tên Hạnh đã bị người dân vây bắt tại chỗ, còn tên Hà đã kịp thoát thân.

Đến sáng 11/4/2012, trước sự truy bắt gắt gao của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, biết rằng không thể thoát được nên tên Hà đã ra đầu thú khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở tỉnh Hà Giang.

Ngày 18/4/2012 anh Nguyễn Mạnh Dũng đã tử vong sau khi được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội), do vết thương quá nặng. Tại phiên tòa hôm nay, hai tên Đặng Hữu Hạnh và Trần Văn Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tuyên án tử hình đối với tên Đặng Hữu Hạnh với tội danh giết người, cướp tài sản; án tù chung thân đối với Trần Văn Hà với tội danh giết người, cướp tài sản. Ngoài ra, hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 474 triệu đồng.
 
Tiến Dũng
[links()]

Bình luận(0)