Cô nuôi cháu bại liệt 30 năm biết thêm tờ 200.000đ, 500.000đ

Google News

"Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cháu tui mới cầm trên tay số tiền lớn đến như vậy. Có tiền nhiều ri, tui sẽ đưa cháu xuống huyện chữa bệnh"

(Kienthuc.net.vn) - Ngày 1/7, PV Báo điện tử Kiến Thức tại Quảng Nam đã có hành trình trên 100 cây số cùng các bạn tình nguyện viên của CLB Thiện Nguyện Vô Ưu (TP.Đà Nẵng) đến thăm và trao thêm số tiền 6.100.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Hồng (58 tuổi), trú tại tổ 5, thôn Thuận Yên Đông, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành.

6.100.000đ là số tiền các bạn tình nguyện viên của CLB Thiện Nguyện Vô Ưu vận động được (5.600.000đ) và bạn đọc Đoàn Thị Ngọc Trâm (TP.Hồ Chí Minh) hỗ trợ 500.000đ sau khi đọc được hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hồng trong bài viết “Nuôi cháu bại liệt 30 năm, chưa bao giờ biết tờ 100.000đ” đăng ngày 30/5 trên Kienthuc.net.vn. Trước đó, Báo điện tử Kiến Thức cũng đã trao số tiền 2.000.000đ của công ty SVTech cho bà Hồng.

 

Trao cho bà Hồng số tiền 6.100.000đ.

“Tờ 200.000đ, 500.000đ, bà Hồng có biết tiêu không?”

 

Ngồi trên xe, bạn Hiền, một thành viên CLB cứ mãi đắn đo và trăn trở: “Bà Hồng đã không biết đến tờ 100.000đ, nay mình trao bà toàn tờ 200.000đ, 500.000đ không biết bà có biết tiêu không? Không khéo ra chợ lại bị người ta lừa mất thì tội nghiệp quá”.

Một bạn khác quay sang nói: “Sao mi không đổi ra tờ 50.000đ hết cho bà dùng cho dễ”.

Bạn Hiền trầm ngâm: “Hôm trước Báo Kiến Thức lên trao tiền giúp đỡ, bà đã biết đến tờ 100.000đ rồi. Nay mình đổi hết ra tờ 200.000đ, 500.000đ cho bà biết thêm. Lỡ sau này đi xuống phố còn biết xài chứ”.

Sau đó, bạn Hiền quay sang hỏi chúng tôi: “Không biết như vậy có được không bạn? Hay là lên đó gửi tiết kiệm ngân hàng cho bà?”

Hôm chúng tôi lên đúng ngày chủ nhật, ngân hàng không làm việc, chúng tôi có hứa với các bạn CLB là sẽ nhờ người thứ 2 này chở bà Hồng xuống huyện để mở tài khoản tiết kiệm ngân hàng.

Các bạn CLB mỉm cười nhẹ nhõm.

“Tờ ni là tờ bao nhiêu ri chú?”

 

Gặp chúng tôi, ông Trương Kim Hạnh, cán bộ xã Tam Sơn hết lời cảm ơn Tòa soạn, bạn đọc và CLB: “Tốt quá, quý quá! May nhờ các anh mà cô cháu bà Hồng có đồng vào đồng ra để cơm nước, chữa bệnh”. 

Khi chúng tôi trao số tiền giúp đỡ của bạn đọc, bà Hồng nghe chúng tôi nói số tiền là 6.100.000đ thì bật khóc: “Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cháu tui mới cầm trên tay số tiền lớn đến như vậy. Có tiền nhiều ri, tui sẽ sắp xếp chuyện nương rẫy xong đưa cháu xuống huyện chữa bệnh”.

 

Trong thời gian tới, bạn đọc và CLB Thiện Nguyện Vô Ưu sẽ tiếp tục đồng hành cùng hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Hồng.

Rút ra tờ bạc 200.000đ, 500.000đ, bà Hồng hỏi: “Tờ ni là tờ bao nhiêu ri chú, có mua gạo được nhiều hơn tờ 100.000đ hôm trước chú ni (chỉ vào PV Báo Kiến Thức) đưa cho tui không?”

Trước khi ra về, chúng tôi có điện thoại nhắc anh Hạnh, cán bộ xã Tam Sơn thứ 2 này gửi giùm số tiền trên vào thẻ tiết kiệm cho bà Hồng, khi nào cần thì rút cho bà đi chữa bệnh.

Tiễn chúng tôi ra đầu ngõ, bà Hồng còn biếu tặng chúng tôi mấy quả mít làm quà, bà nói: “Mấy cô chú lên đây mà nhà này không có chi đãi hết, có mấy trái mít trong vườn vừa chín nay gửi mấy chú về ăn cho biết mít Tam Sơn quê tui”.

[links()]

Hà Kiều

 

Bình luận(0)