Cô gái “giành chết với cha” đã đi làm trở lại

Google News

Chị Thúy phấn khởi cho biết, chị rất cảm kích trước những nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc Kienthuc.net.vn.

(Kienthuc.net.vn) - Sau khi được phẫu thuật tim thành công, cô gái “giành chết với cha” đã phục hồi sức khỏe và tiếp tục công việc của mình.

Sáng 16/8, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (29 tuổi) là nhân vật bài viết: “Hai cha con giành nhau… chết” (đăng ngày 28/5) cho biết chị đã đi làm trở lại sau gần 3 tháng nghỉ việc để điều trị và phẫu thuật. 

Trước đó, gần 15 triệu đồng của bạn đọc Kienthuc.net.vn hỗ trợ đã đến với hoàn cảnh gia đình chị Thúy

Trao đổi qua điện thoại, chị Thúy phấn khởi cho biết, chị rất cảm kích trước những nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc Kienthuc.net.vn: “Nhờ có quý báo làm cầu nối hoàn cảnh gia đình mình với bạn đọc mà chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần”.

Hiện nay chị Thúy đang làm nhân viên ở bộ phận nhân sự của công ty TNHH Ione Zawa Việt Nam có trụ sở đóng tại KCN Hòa Cầm (TP.Đà Nẵng).

Sau khi phẫu thuật tim thành công, chị Thúy đã quay trở lại công việc

Trước đó 3 tháng, chị Thúy đã xin nghỉ việc để điều trị. Trong khoản thời gian nằm viện, chị vẫn được công ty cho hưởng quyền lợi từ bảo hiểm và công đoàn cũng cử người thường xuyên đến thăm hỏi và hỗ trợ một phần kinh phí cho chị mổ tim.

Được đi làm lại, chị hy vọng sẽ có thể nhanh chóng đưa cha mình là ông Nguyễn Tấn Khả đi chữa bệnh ung thư gan.

Lưu Minh

[links()]

Bình luận(0)