Chùm ảnh đại gia xây mộ chờ ướp xác mình

Google News

Ông Đức nổi tiếng không chỉ vì nuôi gấu mà còn tự mình xây dựng một trang trại, trong đó có khu lăng mộ chờ ướp xác mình.

- Ở Sơn Lâm, Lương Sơn, Hòa Bình, hầu như ai cũng biết đến biệt danh "Đức gấu". Ông là Nguyễn Công Đức, người Hà Nội chính gốc nhưng đã chuyển lên đây sống từ nhiều năm nay.

Ông Đức nổi tiếng không chỉ vì nuôi gấu mà còn tự mình xây dựng một trang trại, trong đó có khu lăng mộ chờ ướp xác mình.

Đây là khu mộ có một không hai ở Việt Nam.

Lối vào trang trại của ông Nguyễn Công Đức...
Lối vào trang trại của ông Nguyễn Công Đức...
Vào bên trong, phải có người dẫn đường, nếu không sẽ dễ bị lạc vì có nhiều lối đi
Vào bên trong, phải có người dẫn đường, nếu không sẽ dễ bị lạc vì có nhiều lối đi
Mặt bằng sử dụng thì chỉ có 2ha, nhưng tổng diện tích đồi núi là 24,4ha.
Mặt bằng sử dụng thì chỉ có 2ha, nhưng tổng diện tích đồi núi là 24,4ha.
Theo ông Đức, nếu quét hết trang trại của thì cần 4 người làm trong 2 ngày, hỏng khoảng 5 - 6 cái chổi mới xong
Theo ông Đức, nếu quét hết trang trại của thì cần 4 người làm trong 2 ngày, hỏng khoảng 5 - 6 cái chổi mới xong
Ban đầu, ông Đức căng võng khai hoang diện tích này. Nay, một căn nhà kiên cố tựa lưng vào núi đã được xây cất xong
Ban đầu, ông Đức căng võng khai hoang diện tích này. Nay, một căn nhà kiên cố tựa lưng vào núi đã được xây cất xong
Một người làm công của ông Đức cho biết, để có lối đi và đào được một hệ thống hang động chằng chịt, ông Đức đã thuê 30 người đục đẽo đá trong vòng 3 năm
Một người làm công của ông Đức cho biết, để có lối đi và đào được một hệ thống hang động chằng chịt, ông Đức đã thuê 30 người đục đẽo đá trong vòng 3 năm
Hang động này ăn sâu vào lòng núi, được ông Đức đào theo hang của một con trăn khổng lồ
Hang động này ăn sâu vào lòng núi, được ông Đức đào theo hang của một con trăn khổng lồ
Muốn vào sâu hơn, phải hành lễ...
Muốn vào hang, phải lách người qua khe hẹp, nhiều đoạn phải bò. Trước khi vào, phải hành lễ tại đây...
Khu lăng mộ nhìn từ dưới lên...
Khu lăng mộ nhìn từ dưới lên...
Lối lên khu lăng mộ
Lối lên khu lăng mộ
Hai ngôi mộ tạm, nơi mà hai vợ chồng ông Đức sẽ yên nghỉ khi về thế giới bên kia
Khu mộ hiện đã xây hoàn chỉnh với 2 ngôi cạnh nhau, phía trên có 2 tấm bê tông, ước chừng 6 người khiêng không nổi.
Theo người làm công này, phía dưới hầm mộ có hệ thống xe goòng đưa quan tài vào sâu trong núi. Hương liệu và các vật phẩm dùng ướp xác khác đã chuẩn bị xong
Theo người làm công này, phía dưới hầm mộ có hệ thống xe goòng đưa quan tài vào sâu trong núi. Hương liệu và các vật phẩm dùng ướp xác khác đã chuẩn bị xong
thành một khu di tích mà sau này nhiều người có thể đến để thưởng lãm phong cảnh và thư giãn.
Ông Đức rất tự hào về khu mộ của mình và hi vọng sau này, nó sẽ trở thành một địa chỉ mà nhiều người có thể đến để thưởng lãm phong cảnh và thư giãn.

Đ.A

[links()]

Bình luận(6)

Minh Hiền

Trần Văn

Ôi cuộc đời! Hy vọng là mình sẽ có dịp thăm được ngôi nhà của ông.

Minh Hiền

Vũ Phương

Không phải ai có tiền cũng nghĩ được như ông Đức! Tôi là một người còn rất trẻ, nhưng nếu có tiền, tôi cũng làm như Ông. Đầu tư cho mộ phần chính là đầu tư cho sự hưng thịnh của đời sau. Chúc Ông sức khoẻ và được mãn nguyện với mơ ước của mình.

Minh Hiền

Tuấn Anh

Cuộc đời này cũng thú vị thật, người lo ăn, người lo học, người bươn trải lo cuộc sống, lại có người nghĩ lắm chiêu trò lo đầu tư cho việc mai táng khi chết...

Minh Hiền

Lê Văn Nam

Nếu có tiền, không có cái đầu, không có điều kiện cũng xin chào thua! Ông ấy đã thành công vì ông ấy hội đủ điều kiện như đã nêu trên. Ông là người có một không hai!

Minh Hiền

190/14 đường 30/4

Nếu cuộc sống giàu sang thì hãy nghỉ đến người không may mắn bệnh tật, hãy giúp đỡ họ vượt qua cái chết đã kề cận. còn việc lo xây mộ sau này thì làm cũng tốt nhưng để làm gì, chết rồi còn gì nữa đâu mà đầu tư lắm tiền, hãy tạo công đức cho con cháu hưởng về sau. Như vậy mới quý hơn.

Minh Hiền

Nga Trịnh

Nếu tôi có nhiều tiền như ông Đức, tôi sẽ trích 1 phần đi làm từ thiện. Con người cốt là ở khi sống sao cho hợp với đạo làm người, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Còn khi chết đi chỉ cần 1 nơi yên tĩnh để an nghỉ. Dù hào nhoáng đến đâu, chết rồi thì mình còn biết gì nữa đâu !