Hớt ngọn còn gốc

Google News

Đấy xem, phải tìm hiểu ra vì sao ông Lèo ông Tân có tiền đánh cờ tướng một ván 5 tỉ như vậy. Cái gốc là chỗ đấy...

- Ngu Ngơ vừa mở mắt đã thấy Mũm Mĩm nhìn lom lom, nói tối qua anh đi đâu. Ngu Ngơ tròn mắt ngạc nhiên, nói em hỏi gì lạ thế. Đã bảo anh đi ăn mừng nhà mới ông bạn nối khố.

[links()]
Mũm Mĩm đưa ra bọc cờ tướng, nói anh đi ăn mừng nhà mới thì đem theo gói này làm gì. Ngu Ngơ cười phì, nói em lại nghĩ anh như ông Lèo ông Tân đánh cờ tướng một ván 5 tỉ chứ gì. Đấy, em mở ví anh ra xem có đủ 500 ngàn không. Anh đem cờ tướng đi chơi cho nó vui chứ lương anh không đầy 5 triệu, tháng nào cũng nộp cho em không thiếu một xu, tiền đâu ra.

Ảnh minh họa: IE

 

Mũm Mĩm chống nạnh hất hàm, nói lương ông Lèo phó giám đốc sở cũng chỉ có 8 triệu thôi nhé. Thế thì tiền đâu ông Lèo ông Tân đánh cờ mỗi ván 5 tỉ. Ngu Ngơ cười hi hi, nói à thì ra em muốn nói chuyện tiền đâu chứ gì. Cái này thiên hạ nói ầm lên rồi, có gì lạ đâu. Lương ông thứ trưởng tích cóp cả đời may ra mua được căn hộ loại trung bình, thế mà nhiều ông trưởng phó phòng cấp huyện vẫn có biệt thự sang, xe ô tô xịn. Không phải một nhà mà hai ba nhà, không phải một ô tô mà vài ba chiếc.

Mũm Mĩm vằn mắt lên, nói năng cẩn thận. Ngu Ngơ nhăn nhó cười, nói xưa nghe nói có ông quan tổng PMU cá cược mỗi trận bóng đá mấy trăm ngàn đô, chẳng ai tin, lại còn cho là nói xấu cán bộ. Đến khi công an bắt được cuốn sổ cá cược của ông tổng mọi người mới biết không có chuyện gì là không có.

 

Bộ trưởng họ Đinh cấm cán bộ chơi golf có khi không phải vì mất thời gian đâu, mà có khi phòng xa chuyện cán bộ cá cược. Ai biết mỗi ván golf là bao nhiêu tiền?

Mũm Mĩm lắc đầu xua tay, nói sai sai, cấm chơi golf thì người ta chơi tennis, cấm chơi tennis thì người ta chơi cờ tướng, toàn cấm cái ngọn mà không triệt được cái gốc thì chẳng giải quyết được gì đâu. Đấy xem, phải tìm hiểu ra vì sao ông Lèo ông Tân có tiền đánh cờ tướng mỗi ván 5 tỉ đồng như vậy. Cái gốc là chỗ đấy,phải triệt, triệt cho bằng được.

Ngu Ngơ vỗ tay bôm bốp, nói đúng đúng, hay hay! Mũm Mĩm của anh nói rất đúng. Nhưng cũng khó đấy, hu hu.

Nguyễn Quang Lập

Bình luận(0)