Cậu bé nhận cái kết kinh hoàng khi điện thoại nổ tung

Google News

Vừa sạc vừa dùng điện thoại, cậu bé 12 tuổi đến từ Trung Quốc bị mù một bên mắt và bị thương nặng do điện thoại nổ tung.

Meng Jisu, 12 tuổi đến từ Đô An, Hà Trì, Quảng Tây, Trung Quốc mới đây đã phải trải qua giờ khắc vô cùng kinh hoàng. Do vừa sạc vừa sử dụng, chiếc điện thoại nổ tung trong tay Jisu khiến em bị mù vĩnh viễn con mắt bên phải, mất ngón tay trỏ và toàn thân bị thương nặng.
Chiếc điện thoại Hua Tang nổ tung, Hiện công ty không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho vụ việc. 
Trải qua 5 giờ đồng hồ cấp cứu liên tục, hiện Jisu đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân tại Quảng Tây. Sự việc diễn ra vào ngày 31/1, theo China News.
Điện thoại bị nổ được xác nhận là chiếc Hua Tang VT-V59, sản xuất tại Trung Quốc. Hình ảnh X-quang cho thấy bàn tay cầm điện thoại của em bị tổn thương nặng nề. Chị gái của Jisu nói rằng sau khi nghe tiếng nổ lớn, cô vội vàng chạy vào thì thấy em trai mình dính đầy máu và mất ý thức ngay sau đó.
Lan Tianbing, bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân cho biết, ngón tay của em bị văng hẳn ra ngoài nên không thể nối lại. Các bác sĩ tiến hành kéo dài 5 giờ đồng hồ để gắp hết nhựa từ điện thoại ra khỏi tay và mặt. Họ cũng thực hiện ghép da trên cánh tay phải, nối lại mạch máu của ngón tay cái, ngón giữa và ngón đeo nhẫn ở tay phải. Bác sĩ Lan ước tính khoảng 98% tay của Jisu sẽ hồi phục lại đầy đủ các chức năng trong tương lai.
Mẹ Jisu cho biết chiếc điện thoại Hua Tang đã qua sử dụng 2 năm. Bà tặng lại cho con trai sau khi mua điện thoại mới.
Hiện tại, công ty điện thoại di động Hua Tang từ chối trả lời câu hỏi liên quan tới vụ việc này.
Theo Hà/Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)