Chàng trai Ấn Độ khó lấy vợ vì chỉ cao 60 cm

Google News

Tổn thương sau nhiều lần mai mối thất bại, Azeem Mansuri (sống ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) tìm đến đồn cảnh sát địa phương để nhờ kiếm vợ giúp mình, theo Times of India.

Theo chàng trai 26 tuổi, chiều cao khiêm tốn ở mức 60 cm là lý do khiến anh nhiều lần thất bại trong việc tìm kiếm bạn đời.

Từ bé, Azeem đã bị bạn bè trêu chọc vì vóc dáng nhỏ bé. Lên lớp 5, anh bỏ học giữa chừng, ở nhà phụ việc cho anh trai.

Là người duy nhất trong 5 người con vẫn chưa kết hôn, chàng trai bị cha mẹ thúc giục lập gia đình từ năm 21 tuổi. Cha Azeem là nhà hoạt động xã hội và đã tận dụng các mối quan hệ để giới thiệu cho con trai nhiều cô gái.

Tuy nhiên, nhiều lần mai mối trong suốt 5 năm qua đều không đem lại kết quả. Đối phương đến gặp mặt đều từ chối khi nhìn thấy vóc dáng của Azeem.

Chang trai An Do kho lay vo vi chi cao 60 cm

Azeem Mansuri gặp khó khăn khi tìm vợ vì chiều cao khiêm tốn. Ảnh: Times of India.

Vì chuyện tình cảm, Azeem thừa nhận bản thân luôn rơi vào trạng thái buồn bực, chán nản và cảm thấy bị tổn thương.

"Tôi thường xuyên mất ngủ vào ban đêm. Tôi đã thử rất nhiều lần rồi. Chẳng nhẽ không có cô gái nào chịu về làm vợ tôi?", chàng trai phàn nàn.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Azeem nhờ đến sự trợ giúp của chính quyền. Trước đó, anh từng gặp Akhilesh Yadav, cựu Thống đốc bang Uttar Pradesh, để nhờ kiếm vợ hộ mình.

Năm 2019, video quay cảnh cảnh sát địa phương giới thiệu Azeem được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Ấn Độ.

"Các bạn thử nhìn anh ấy xem: ăn mặc đẹp đẽ, lịch sự. Sao người đàn ông này vẫn chưa có người phụ nữ cho riêng mình?", cảnh sát nói về mong muốn kết hôn của chàng trai.

Chang trai An Do kho lay vo vi chi cao 60 cm-Hinh-2

Chàng trai nhiều lần nhờ chính quyền địa phương tìm vợ giúp mình. Ảnh: Gulf News.

Thậm chí, Azeem từng viết thư cho một vị bộ trưởng, nhờ lực lượng chức năng chuyển hộ nhưng không nhận được phản hồi.

Không bỏ cuộc, chàng trai tiếp tục xuất hiện tại đồn cảnh sát địa phương hồi tuần trước đề nghị được giúp đỡ.

"Anh ấy đến lần nữa với lời đề nghị tìm giúp một cô dâu. Chúng tôi không biết làm thế nào để hỗ trợ nhưng vẫn đang tìm kiếm cách phù hợp", Shamli Kotwali, đại diện đồn cảnh sát, cho hay.

Theo Zingnews

>> xem thêm

Bình luận(0)