Mẹ uống dầu lửa tự tử theo cha, các con bơ vơ

Google News

Vừa đưa tang cha chưa được một tuần, mẹ Trung vì quá đau buồn đã uống 30 viên thuốc an thần và gần một chai dầu lửa để tự tử.

(Kienthuc.net.vn) - Hai anh em Võ Chí Trung (học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) phải liên tục chịu tang cha rồi đến tang mẹ.

Chúng tôi đến nhà em Võ Chí Trung (thôn An Hòa, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) khi gia đình vừa mới chôn cất mẹ Trung chưa được một ngày. Tiếng kinh cầu nguyện vọng ra từ chiếc radio gần gian thờ cha mẹ của Trung làm không khí tang thương càng trở nên u ám.
 Trung và em gái bên gian thờ ba mẹ
Trung và em gái bên gian thờ ba mẹ

Trung kể cho chúng tôi nghe: Ba Trung là ông Võ Tấn Trưng (54 tuổi), là thương binh hạng 2/4. Cách đây mấy tháng ba cảm thấy đau nhức, đi khám và phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Thế là mẹ Trung là bà Nguyễn Thị Nhạn (46 tuổi) phải bán hết đồ đạc trong nhà, vất vả vay mượn anh em, bạn bè mong cứu chữa cho chồng nhưng bệnh quá nặng, ba Trung ra đi vào ngày 26/7.

Vừa đưa tang cha chưa được một tuần, mẹ Trung vì quá đau buồn đã uống 30 viên thuốc an thần và gần một chai dầu lửa để tự tử. Mọi người phát hiện, đưa mẹ Trung đến bệnh viện tỉnh Quảng Nam cấp cứu, nằm ở đó hơn một tuần nhưng ngày một nặng hơn, các bác sĩ cho chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng thì mẹ Trung mất vào ngày 21/8 khi đang trên đường đi.

Kể đến đó, giọng Trung nghẹn ngào, ánh mắt em hướng về nơi xa như nhớ tưởng những ngày bên mẹ gần cha. Tôi biết, em đang cố kìm nén dòng nước mắt chực chờ để trào ra nhưng không thể: “Ba mẹ ơi, con biết nương tựa vào đâu?”

Cô Nguyễn Thị Hoa - dì ruột của Trung cho biết, cô không thể nào tin nổi chỉ trong vòng một tháng đã có hai cái tang. “Không biết mẹ nó suy nghĩ thế nào, bỏ đi rồi thì các cháu làm sao đây. Mấy ngày nữa anh em trong gia đình họp lại bàn cách để nhận nuôi hai cháu. Còn chuyện học hành của hai cháu thì chưa biết thế nào, mấy anh em nhà ai cũng nghèo, cơm còn phải chạy từng bữa”- cô Hoa nói trong nước mắt.

Thầy giáo Nguyễn Đăng Thanh, giáo viên chủ nhiệm của Trung ở trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết mặc dù gia đình Trung lâu nay hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng thành tích học tập của hai anh em Trung rất đáng nể. 8 năm liền Trung là học sinh giỏi, em gái Trung là cháu Võ Thị Minh Hiếu (SN 2001) năm nay lên lớp 6 cũng đạt thành tích tương tự như anh trai. Ở lớp, Trung được thầy cô và bạn bè tin tưởng giao trách nhiệm làm lớp trưởng.
Hai anh em Trung đau buồn khi một tháng phải chịu cảnh mất cả cha lẫn mẹ và lo lắng tới con đường học tập.
Hai anh em Trung đau buồn khi một tháng phải chịu cảnh mất cả cha lẫn mẹ và lo lắng tới con đường học tập.
Ông Bùi Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết gia đình của cháu Trung lâu nay được liệt vào dạng hộ đặc biệt khó khăn của xã. Mấy năm qua xã cũng tạo điều kiện cho gia đình cũng như có các chính sách hỗ trợ thường xuyên. “Gia đình đã nghèo khó lại gặp phải tai ương như thế thật đáng thương tâm. Đặc biệt là hai con đều học rất giỏi, chúng tôi cũng muốn qua đây kêu gọi các tấm lòng hảo tâm có thể giúp đỡ cho cháu có nguồn vốn nào đó để 2 cháu được tiếp tục đi học”- ông Toàn nói.
 

Mọi hỗ trợ xin gửi về địa chỉ:

1. Gia đình em Võ Chí Trung, thôn An Hòa, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

2. Hoặc Tòa soạn Báo điện tử Kiến Thức

Địa chỉ: tầng 5, Tòa nhà Láng Trung, số 60/850, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại: (04) 62.765.887; (04) 62.765.886. Hotline: 098.884. 4039.

Số tài khoản ngân hàng: 126.10.000.119.106 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ba Đình (Hà Nội). Chủ tài khoản: Báo điện tử Kiến Thức

Xin vui lòng ghi cụ thể tên người được hỗ trợ hoặc tên bài báo có nhân vật được hỗ trợ. Kienthuc.net.vn cam kết chuyển đến tận tay.

Trân trọng!


Ô Lâu - Cao Ái Nhi
[links()]

Bình luận(0)