Cháu kề dao vào cổ bác ruột cướp tài sản

Google News

(Kiến Thức) - Đội cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP Nam Định đã truy bắt thành công nhóm cướp tài sản giữa ban ngày sau 48 giờ gây án.


Ngày 14/10 anh Nguyễn Văn Hùng, trú tại 80 Lưu Hữu Phước, phường Hạ Long,  Nam Định dắt xe máy đi làm. 5 phút sau chị Đoàn Thị Huê (vợ anh Hùng) nghe thấy tiếng mở cửa và thấy 2 nam thanh niên đi vào nhà.
Vừa thấy chị Huê thì 1 tên dùng dao khống chế và lôi chị Huê vào nhà vệ sinh tầng 1. Tên kia chạy vào mặt tủ ti vi, lấy chìa khóa, mở cốp xe lấy 4 triệu đồng và đi lên phòng ngủ tầng 2.
Tại đây, đối tượng đã lục chìa khóa mở két sắt để trộm cắp tài sản. Sau khi mở két sắt không thành công, bọn chúng đã bỏ trốn, chị Huê liền tri hô quần chúng nhân dân. Đối tượng Đoàn Tuấn Anh khai nhận: "Vì ở nhà bác Huê nhiều nên em biết rõ sinh hoạt của nhà chủ. Em ham chơi nợ nần nhiều nên đã nghĩ quẩn rủ bạn Hảo cướp tài sản."
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được Đoàn Tuấn Anh chính là đối tượng gây án. Đồng bọn của hắn là Vũ Đình Hảo sinh năm 1995 trú tại xã Trực Hưng, huyện Trực Ninh và Vũ Đức Công trú tại thôn Đồng Lư, xã Tân Thịnh huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Sau khi gây án, Tuấn Anh và Hảo đã bỏ trốn. Trưa ngày 16/10, sau khi phát hiện các đối tượng về Nam Định, từ vị trí mai phục, các chiến sỹ trinh sát lập tức áp sát khống chế.
 Ba đối tượng do chơi bời, nợ nần nên đã làm liều rủ nhau đi cướp.
Đại úy Nguyễn Nam Trung, đội phó Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết: "Sau khi xác định được ổ nhóm đối tượng chúng tôi xác minh được chủ yếu là sinh viên ở Thái Bình lên trọ học, ăn chơi sa ngã vào tệ nạn lô đề, cờ bạc."
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ lô đề đã lên kế hoạch cướp tài sản. Cả 3 tên đều còn rất trẻ, có hoàn cảnh gia đình tử tế và được ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, do ham chơi bời lêu lổng, chúng đã biến mình thành những kẻ cướp táo bạo giữa ban ngày.
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)