Tự hại mình vì hành vi “chặt chém” khách du lịch

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi đọc bài bài trò chuyện với GS Xã hội học Đặng Cảnh Khanh nói về việc ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch xin lỗi khách Úc vì bị "chặt chém", tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc. Chúng tôi xin trích đăng một  ý kiến.

Ảnh minh họa. 

Các cơ quan hoạch định và phát triển du lịch của Việt Nam đã phải chi ra một khoản kinh phí không nhỏ để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt nam với bạn bè thế giới với mục đích, mang lại lợi nhuận cho đất nước qua ngành công nghiệp không khói. Vậy mà thời gian qua đã xảy ra một số vụ "chặt chém" khách du lịch nước ngoài như KH&ĐS đã nêu. Những việc cần làm ngay sau đó đã được thực thi. Đại diện Tổng cục Du lịch đã phải đích thân đến xin lỗi cho gia đình du khách người Úc... 

Có thể nói, những hành vi đáng trách đó đã làm xấu đi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. Không thể coi những vụ "chặt chém" du khách nước ngoài, kể cả khách nội địa là những hạt sạn hay con sâu bỏ rầu nồi canh. Mà phải coi đây là những hành vi chiếm đoạt tài sản công dân, hay đe dọa tính mạng người khác và phải bị xử lý thật nghiêm. 

Thiết nghĩ, Tổng cục Du lịch Việt Nam và chính quyền các địa phương cùng các ban ngành cần có sự phối hợp, thống nhất quản lý chặt chẽ ngành du lịch, kết hợp công tác tuyên truyền giáo dục, nêu cao tinh thần trách nhiệm chung tay xây dựng hình ảnh, đất nước con người Việt Nam thân thiện và mến khách. Có như vậy mới xóa đi được những mảng tối trong bức tranh tổng thể của ngành du lịch Việt Nam.
Đình Nguyễn (Tiên Lãng, Hải Phòng)

Bình luận(0)