Nhận trái đắng chỉ vì nói chia tay trong ngày Cá tháng Tư

Google News

Ngày Cá tháng Tư năm nay là ngày tròn một năm chúng tôi xa nhau, chỉ vì tôi đã trót trêu anh quá đà mà giờ đây tôi đã phải nhận trái đắng...

Chào độc giả mục tâm sự, hôm nay là ngày Cá tháng Tư bỗng dưng tôi chợt nhớ đến câu chuyện buồn của bản thân. Cách đây 1 năm, vào đúng ngày này tôi đã khiến cho tình yêu của hai đứa đi vào ngõ cụt.
Tôi tên Lan (25 tuổi, Hà Nội), cách đây hai năm trước tôi có yêu một người đàn ông hơn tôi 3 tuổi, anh là người chín chắn và sống thực dụng. Khi yêu, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Vì là người sống thực dụng nên anh ít lãng mạn, ít trêu đùa...
Chính vì thế, trong ngày Cá tháng Tư tôi nảy sinh ý định trêu đùa, xem anh phản ứng thế nào, có thật sự yêu mình hay không?
Vào đúng thời điểm sáng sớm ngày 1/4, tôi hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện, tôi đi thẳng vào vấn đề rằng: “Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, vì em không còn cảm nhận được sự lãng mạn nữa". Anh đã rất sốc khi nghe được câu nói này...
Khi đó, tôi nhìn thấy ánh mắt anh biến sắc, tay nắm chặt không nói được lời nào và anh đã bỏ đi. Tôi hí hửng, cảm thấy phấn khích khi đã lừa được anh, thậm chí về nhà tôi cũng còn khoe với chúng bạn là đã lừa được bạn trai “tin sái cổ”.
Suốt cả ngày Cá tháng Tư, tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh. Định bụng sẽ nói lại với anh, nhưng anh đã đưa ra quyết định trước. Ngày hôm sau, anh nói chấp nhận lời chia tay vì bị tổn thương thực sự. Tức thì, tôi giải thích đó chỉ là trò đùa vui ngày Cá tháng Tư và xin lỗi anh.
Vậy mà, anh cương quyết không chấp nhận, anh nói: "Tình yêu của anh mà em mang ra làm trò đùa được sao? Chúng ta chia tay đi, anh không muốn một người bạn gái mang chuyện tình cảm ra làm trò đùa”.
Đến lúc này, tôi mới vỡ lẽ và van xin anh tha thứ. Thế nhưng anh nói không còn muốn tiếp tục nữa, anh cho rằng tôi là một đứa con gái nông cạn và thiếu hiểu biết.
Ngày hôm nay, khi viết lên những dòng tâm sự này tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các cô gái khi yêu đừng dại dột mang chuyện tình yêu của mình ra làm trò mua vui ngày Cá tháng Tư, để rồi phải nhận một cái kết buồn như tôi.
Theo Nguyễn Lan/ Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)