Trúng xổ số hụt, mắc nợ 120 triệu vì trót đãi tiệc linh đình

Google News

Một câu chuyện vô cùng hy hữu về trúng số hụt, cười ra nước mắt xảy ra tại một vùng quê nghèo của TP. Cần Thơ.

Chuyện hi hữu có thật
Sáng ngày 28/2, trong căn nhà nhỏ tại ấp Định Khánh B, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ, chị Võ Thị H. (39 tuổi) ngồi thẫn thờ, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Bà Trần Thị Tám, mẹ ruột chị H. buồn bã nói với PV: “Con H. không chịu nổi cú sốc vì bất ngờ “ôm” nợ cả trăm triệu đồng. Nó là đứa rất thoáng, vì tưởng trúng số độc đắc 7 tờ vé số, trị giá 14 tỷ đồng nên tổ chức liên hoan và làm từ thiện. Mấy ngày nay, nó cứ đòi tự tử vì không chịu nổi cú sốc. Tôi và người thân trong gia đình phải động viên H. rất nhiều. Sợ H. lúc quẫn trí sẽ làm liều nên tôi và người thân phải cắt cử để giám sát. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, tôi không biết phải làm như thế nào nữa?”.
Theo lời người mẹ, mới đây, chị H. úp mở với người nhà là đã trúng số độc đắc với dãy số 833211 do công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long mở thưởng vào ngày 17/2. Ban đầu, chị H. nói là chỉ trúng 1 tờ, sau đó là 5 tờ và cuối cùng là 7 tờ. “H. nói tới đây thì xỉu mất. Gia đình tưởng H. trúng số thật nên xỉu vì mừng. Khi nghe tin này, tất cả mọi người trong dòng họ đều vui mừng khôn xiết vì gia đình H. nghèo khó, giờ bỗng dưng được lộc trời, có được tài sản lớn”, người mẹ nghẹn lời nói về con gái với PV.
Bà Tám cũng chia sẻ: “Do H. liên tục ngất xỉu nên người thân trong gia đình không một ai biết 7 tờ vé số mà H. nói trúng độc đắc cất ở đâu, để lấy ra dò lại. Tuy nhiên, thấy phản ứng của H. nên gia đình tôi chuyển từ nghi ngờ sang tin thật. Nghe tin vui, họ hàng, bà con xóm giềng kéo qua rất đông để chúc mừng. Thấy mình được lộc trời, nhiều người đến chúc mừng quá, gia đình liền thống nhất mở tiệc ăn mừng trước và tổ chức đi nhận giải ở Vĩnh Long sau”.
“Thấy gia đình H. trúng số lớn nên các cửa hàng tạp hóa, đại lý bia, nước ngọt đồng ý bán thiếu cho gia đình để tổ chức tiệc và sẽ lấy tiền sau. Cứ thế, khi tiệc mừng tiến hành, cứ thiếu gì là chúng tôi lại chạy ra đó lấy về để đãi khách. Từ sáng ngày 18 đến hết ngày 19/2, gia đình tôi đã mở hơn 10 bàn tiệc để đãi khách. Trong ngày 19/2, nhiều người là họ hàng xa trong gia đình khi biết tin H. trúng số cũng về sum họp, chúc mừng và gia đình lại mở tiệc để thiết đãi”, bà Tám nói.
Trung xo so hut, mac no 120 trieu vi trot dai tiec linh dinh
Chị H. trao đổi với PV.
Theo lời bà Tám, để chia sẻ bớt lộc trời ban, gia đình chị H. nhanh chóng liên hệ với Trưởng ấp Định Khánh B. để nhờ lập danh sách các hộ nghèo, gia đình neo đơn, gia đình chính sách để chị H. và người thân trao tặng 3 tấn gạo (mỗi phần quà là 25kg gạo). Nhận được lời đề nghị của chị H., Trưởng ấp làm danh sách ngay và gia đình chị H. đi mua nhưng nợ tiền đại lý 3 tấn gạo để tặng từ thiện. “Lúc trao quà cho người dân, chị H. vui mừng lắm và những người được nhận gạo cũng rất vui. Ai nấy đều chúc mừng chị H. nhận được lộc trời ban và chị lại ban lại lộc trời như thế là rất có tấm lòng”, anh Bùi Văn T., một trong những người nhận gạo từ thiện của chị H. bùi ngùi chia sẻ.
Anh T. nói với PV: “Sau khi chị H. trao tặng từ thiện 3 tấn gạo, nhiều người nói, đại ý là chị H. nên làm nhiều đợt từ thiện nữa. Tuy nhiên, gia đình chị H. có trả lời là chờ đi nhận thưởng về rồi mới làm tiếp. Nếu lúc đó, gia đình chị H. mà đi mua gạo nợ nữa để làm từ thiện chắc sẽ nợ nần chồng chất hơn nữa”.
Vận động người dân giúp đỡ
Bà Tám cũng nói thêm, vào sáng sớm ngày 20/2, gia đình thuê một chiếc xe du lịch 16 chỗ để chở một số họ hàng cùng H. đi lĩnh tiền thưởng tại công ty Xổ số ở Vĩnh Long. Do lo sợ trên đường đi gặp trục trặc như bị cướp nên chị H. và gia đình thống nhất thuê thêm 4 vệ sĩ, mỗi người 5 triệu đồng để bảo vệ. Thế nhưng, khi xe vừa đi được vài km thì chị H. lại ngất xỉu. Lo sợ cho sức khỏe của H., gia đình đành quay về nhà. “Về nhà, gia đình tôi đã mời thầy đến làm lễ, cúng giải hạn cho cái H. để nó hồi phục sức khỏe để đi nhận tiền. Đến tối cùng ngày, chị H. hoàn toàn tỉnh táo”, người thân chị H. chia sẻ.
Đến sáng 21/2, gia đình lại tiếp tục thuê xe và thuê vệ sĩ đưa chị H. đi lĩnh tiền. Nhờ mọi người trong gia đình tư vấn, chị H. đã đến ngân hàng lập tài khoản trước rồi mới đến công ty xổ số nhận tiền. Mục đích gia đình nói chị H. lập tài khoản là để khi đến công ty vé số nhận tiền thì tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng luôn. Làm tài khoản xong, cả đoàn xe lại tiếp tục đi đến công ty xổ số. Thời điểm này, chị H. đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc này, những người trên xe nói chị H. lấy 7 tờ vé số ra dò lại lần cuối cho chắc ăn. Sau đó, chị H. móc trong túi ra 7 tờ vé số và người thân đã lấy điện thoại có cài 3G để tra cứu.
Tuy nhiên, khi những dòng chữ hiện ra trên màn hình điện thoại thì tất cả đều tá hỏa phát hiện 7 tờ vé số của chị H. chỉ trúng được 2 số cuối (11), còn lại đều trật lất. Sợ sai, gia đình chị H. tra đi tra lại nhiều lần nhưng vẫn sai. “Do vé số không trúng nên xe phải quay về nhà. Sau đó, mọi người đều tản đi hết. Sở dĩ có chuyện dở khóc, dở cười này là do khi nói trúng số, cái H. giấu mất mấy tờ vé số, gia đình tìm khắp nhà cũng không ra. Khi tra hỏi, cái H. bảo chỉ dò sơ có một lần, tưởng trúng nên không dò thêm. Đúng là bi kịch, trúng số đâu không thấy, giờ chỉ thấy toàn nợ nần”, bà Tám chua chát nói. “Bi kịch chưa dừng lại tại đó. Lúc cái H. trúng số, nhiều người kéo đến, họ hàng xa xôi cũng đến. Đến khi xảy ra chuyện thì chẳng còn thấy ai nữa”, bà Tám rầu rĩ.
Tiếp xúc với PV, chị H. không nói nên lời. Phải cố gắng lắm, chị H. mới chia sẻ được vài câu: “Tôi đã tra rồi, thấy dãy số trùng khớp. Chứ ai ngờ đâu lại không trúng. Vì thấy trúng số tiền lớn quá nên tôi mới ngất xỉu liên tục. Giờ đây, gia đình tôi đã đổ nợ rồi, đã nghèo nay càng nghèo hơn. Hiện tại, tôi không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, chỉ muốn “đi thật xa” (tức quyên sinh – PV) thôi”.
Trước vụ việc hi hữu này, PV có cuộc làm việc với ông Phan Thiện Khanh, Bí thư chi bộ ấp Định Khánh B, cán bộ UBND xã Định Môn. Theo lời ông Khanh thì đến nay, số nợ mà chị H. mắc phải do tổ chức tiệc linh đình là hơn 120 triệu đồng. Ông Khanh cũng tiết lộ: “Khi sự việc mới xảy ra, chị H. có gặp tôi đề nghị sắp tới sẽ làm từ thiện 2 tỷ đồng. Chính vì thế, ấp đã lập danh sách những hộ nghèo cho chị H. phát quà trước. Theo đó, có 59 người nghèo đã nhận quà từ thiện của chị H.. Toàn bộ số quà này, chị H. đều mua thiếu (nợ - PV) của người bán. Sau khi biết chị H. không trúng số, tôi đã báo cáo vụ việc lên xã. Để giải quyết khó khăn trước mắt cho gia đình chị H., tôi đã vận động mọi người trả lại quà từ thiện cho chị H.. Đến nay tôi mới chỉ vận động được số ít thôi”.
“Những ngày qua, tôi cũng vận động những người đến nhà chị H. ăn tiệc liên hoan thì mỗi người góp 200.000 đồng gửi lại cho gia đình chị H. để trả nợ. Đa số mọi người khi nhận được lời đề nghị này đều chia sẻ và đồng ý ngay. Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, tôi và người dân ở đây không trách cứ hay chê cười gì chị H. và gia đình, chỉ mong chị H. vượt qua khó khăn này”, ông Khanh nói.
Đại diện UBND xã Định Môn cho biết: “Xã có nắm sự việc vừa xảy ra với gia đình chị H.. Tuy nhiên, đây là chuyện của riêng gia đình. Việc ấp vận động người dân chia sẻ với cái khó của gia đình chị H. là điều đáng mừng”. Thông tin mới nhất PV nhận được vào 11h ngày 28/2, sau khi được mọi người giúp đỡ, chị H. còn nợ 50 triệu đồng...
Tôi dò kỹ rồi, ai ngờ…
PV xin trích đăng đoạn hội thoại giữa PV và chị H.
PV: Chị thấy thế nào rồi?
Chị H.: Buồn lắm. Không muốn nói gì?
PV: Chị có cần giúp đỡ gì không?
Chị H.: Gia đình tôi đổ nợ rồi. PV: Sao chị không dò vé số kỹ để chuyện không xảy ra?
Chị H.: Tôi nhớ là mình dò kỹ rồi. Ai ngờ có biết đâu?
Theo T. LÂM - N. TRẦN/ĐSPL

>> xem thêm

Bình luận(0)