Trộm 6 tỷ trên xe khách, tưởng đổi đời sớm ai ngờ bóc lịch dài

Google News

Tưởng đổi đời sau khi trộm được hơn 6 tỷ đồng trên xe khách, tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày “vở kịch” Bình dựng ra đã bị Công an TP Vinh phát hiện bắt giữ.

Hôm nay, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, đã khởi tố, tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thành Bình (33 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) và Cao Ngọc Dương (27 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh ) cùng về tội trộm cắp tài sản.
Trom 6 ty tren xe khach, tuong doi doi som ai ngo boc lich dai
Hai đối tượng tại CSĐT cùng tang vật vụ án. 
Theo kết luận điều tra, Bình đang làm phụ xe tại nhà xe Tuấn Thủy chạy tuyến Vinh – Hà Nội thường xuyên nhận ký gửi hàng vận chuyển.
Đến ngày 15/2, Bình đã dàn dựng màn kịch trong vai hành khách bị tai nạn giao thông và rủ thêm Dương “vai phụ” người nhà để qua mặt bà chủ.
Sau khi lên xe, Bình chỉ mất 10 giây để lấy hơn 6 tỷ đồng tiền mặt ngoại tệ trong hộp sắt gồm: 220.000 USD, 600.000 baht Thái; 921.000 yên Nhật; 669.300 đô la Đài Loan.
Lấy được tiền, Bình kêu mệt và xin xuống xe rồi cùng Dương chia tiền để trốn.
Ngày 16/2, khi nhà xe Tuấn Thủy đến bến Mỹ Đình mở hộp sắt thì phát hiện bọc tiền đã “không cánh mà bay”.
Ngay sau đó, nhà xe đã trình báo sự việc đến Công an TP Vinh để điều tra.
Nhận tin báo, CSĐT TP Vinh nhanh chóng lập chuyên án, truy tìm thủ phạm.
Tối ngày 16/2, Công an TP Vinh bao vây bắt giữ các đối tượng trong một vụ huyết chiến trên địa bàn TP Vinh.
Quá trình phá án, bắt các đối tượng, trong đó có Dương cùng tang vật là hai khẩu súng AK cưa báng và một khẩu tự chế cùng nhiều viên đạn.
Trong lúc lấy lời khai, Dương thừa nhận cùng Bình gây ra vụ trộm tiền trên xe khách đêm 15/2.
2 ngày sau, CSĐT bắt Bình tại TP Vinh khi đang gói tiền để chuẩn bị đón xe ra Hà Nội trốn.
Khám xét nhà riêng của hai nghi can, Công an TP Vinh thu toàn bộ tang vật.
Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận là chủ mưu trong vụ án và nghĩ rằng sẽ đổi đời sau khi trộm được hơn 6 tỷ đồng.
Theo Văn Bình/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)