Tránh xe taxi, cháu trai 8 tuổi chết thảm dưới gầm xe bồn

Google News

Nhìn con trai mới 8 tuổi chết thảm dưới gầm xe bồn, người mẹ ruột chỉ biết ngồi bệt xuống đường và khóc thảm thiết.
 
 

Lúc 15 giờ 30 chiều 12-6, chị Hoàng Thị Bích Duyên (SN 1976, ngụ TP HCM) điều khiển xe máy BKS 43T2-345X chở theo hai đứa con trai là Nguyễn Hoàng Gia Hưng (SN 2002) ngồi phía trước và Bôn (SN 2000) ngồi phía sau đang lưu thông trên tuyến đường Ngô Văn Sở (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), theo hướng từ Trường Tiểu học Phan Phu Tiên ra Quốc lộ 1A.
Khi đến trước địa chỉ số 45 Ngô Văn Sở, chị Duyên thấy một chiếc xe taxi đang đậu dưới lòng đường nên điều khiển xe máy về phía bên trái để tránh xe taxi đang đậu.
 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Cùng lúc này, một chiếc xe bồn trộn bê tông mang BKS 43C-116.7X đang chạy cùng chiều bất ngờ va chạm với xe máy của chị Duyên. Cú va chạm sau đó khiến cả 3 người đi trên xe máy bị ngã xuống đường. Em Bôn ngồi phía sau xe không may bị xe bồn cán qua người, dẫn đến tử vong tại chỗ.
Nhìn thấy người con trai chết thảm dưới gầm xe bồn, chị Duyên chỉ biết ngồi bệt dưới đường và khóc thảm thiết.
Rất đông người dân có mặt xung quanh hiện trường theo dõi vụ tai nạn
Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông Công an quận Liên Chiểu đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
Đến 16 giờ 30 chiều cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý xong.
Được biết, trước đó, chị Duyên cùng hai người con trai ra khu vực Nghĩa trang Hòa Sơn để thắp hương. Khi chạy xe máy về đến tuyến đường Ngô Văn Sở thì không may gặp nạn.
Theo V.Quyên/nguoilaodong

>> xem thêm

Bình luận(0)