Tình tiết bất ngờ vụ hỗn chiến kinh hoàng ở BV Hoàn Mỹ

Google News

(Kiến Thức) - Bị nạn nhân là chủ tiệm game chửi bới, xúc phạm, nhóm thanh niên “9X” đã gây ra cuộc hỗn chiến kinh hoàng ngay trong bệnh viện làm 6 người thương vong.

Liên quan tới vụ hỗn chiến ở Bệnh viện Hoàn Mỹ, ngày 30/10, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ ban đầu vụ giết người và cố ý gây thương tích để chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.
Cùng thời gian này, nhiều trinh sát hình sự vẫn đang giám sát chặt chẽ các nghi can Phạm Văn T. (SN 1993), Trần Văn T. (SN 1995, cùng ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Thanh T. (SN 1995, ngụ phường 11, quận Bình Thạnh), Hà Điền L. (SN 1994) và Nguyễn Hữu T. (SN 1991, cùng ngụ quận Tân Phú) đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy và Nhân dân Gia Định trong tình trạng thương tích, có trường hợp hết sức nguy kịch.
Truy sát kinh hoàng trong phòng cấp cứu
Gần 1h rạng sáng ngày 28/10, các bác sĩ và nhân viên y tế bệnh viện Hoàn Mỹ, đường Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận đang tích cực cấp cứu cho nạn nhân Trần Ngọc Thiện (32 tuổi, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận) bị nhiều vết chém trên cơ thể thì bất ngờ xuất hiện nhiều đối tượng cầm đủ loại hung khí xông vào.
Tinh tiet bat ngo vu hon chien kinh hoang o BV Hoan My
Lực lượng Công an TP.HCM phong tỏa khu vực bệnh viện Hoàn Mỹ để khám nghiệm, điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng làm 6 người thương vong. 
Lúc này, nhóm thanh niên nói trên cùng nhiều người bên phía nạn nhân Thiện đã lao vào hỗn chiến, gây ra cảnh tượng hết sức kinh hoàng ngay trước phòng cấp cứu, khiến các bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân tháo chạy tán loạn.
Nhận tin báo, Cảnh sát 113, CSHS, Công an phường 2, quận Phú Nhuận nhanh chóng có mặt giãn hồi trật tự. Nhiều đối tượng đã lên xe tẩu thoát, bỏ lại 2 xe máy, 2 mã tấu, gậy gộc…
Tại hiện trường, nạn nhân Trần Ngọc Thiện do vết thương quá nặng đã tử vong, 5 người khác (thuộc 2 nhóm) bị thương nặng.
Vì đâu nên nỗi?
Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya ngày 27/10, đối tượng H. (hiện chưa rõ lai lịch) cùng nhóm nhiều thanh niên “9X” đang ngồi chơi trước tiệm game trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận.
Tinh tiet bat ngo vu hon chien kinh hoang o BV Hoan My-Hinh-2
Chỉ vì hành động chửi bới của nạn nhân là chủ tiệm game, đã gây ra vụ việc hỗn chiến kinh hoàng khiến nạn nhân thiệt mạng. Ảnh minh họa.
Lúc này, Trần Ngọc Thiện, chủ tiệm game nói trên chạy xe về đến tiệm, thấy nhóm thanh niên tụ tập phía trước liền lên giọng chửi bới: “Tụi bây ở đây làm gì? biến hết đi, tao đập chết mẹ hết bây giờ”. Vô cớ bị chửi, nhóm của H. cự cãi lại rồi hậm hực bỏ đi.
Đoán trước nhóm thanh niên kia sẽ quay trở lại gây sự, Thiện vào tiệm gọi điện thêm đồng bọn, chuẩn bị hung khí phục sẵn.
Khoảng hơn 0h ngày 28/10, khi nhóm Thiện đang ngồi nhậu trước tiệm game thì nhóm H. ập đến, dùng mã tấu, dao, gậy….lao vào đâm chém loạn xạ. Dù đã chuẩn bị trước nhưng do không kịp trở tay, Thiện đã bị chém trọng thương và được đưa vào bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu. Tuy nhiên, khi biết nhóm của Thiện đang ở bệnh viện, nhóm thanh niên “9X” đã quyết truy sát, xông vào tận bệnh viện và gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng nói trên.
Hiện Công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)