Thủ đoạn của “nữ quái” miền Tây chuyên mê hoặc quý ông

Google News

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự nữ quái Trần Thị Mái Em (35 tuổi, An Giang) để mở rộng điều tra về hành vi “cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản”.

Thu doan cua “nu quai” mien Tay chuyen me hoac quy ong
Nữ quái” Mái Em tại cơ quan công an. 
Mái Em là “nữ quái” gây ra ít nhất 13 vụ dùng thuốc mê cướp tài sản tại nhiều tỉnh ở miền Tây. Nạn nhân của người phụ nữ này là hầu hết những người đàn ông ham “của lạ”, thích “mèo mỡ” bên ngoài.
Đại gia miệt vườn sập bẫy “nữ quái”
Theo điều tra, Mái Em và chồng là Nguyễn Văn Tú (31 tuổi) không có nghề nghiệp ổn định, lại nghiện cờ bạc nặng. Để có tiền “nướng” vào các sòng casino, đôi vợ chồng này bàn với Nguyễn Thành Sơn (43 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) đi cướp tài sản.
Thu doan cua “nu quai” mien Tay chuyen me hoac quy ong-Hinh-2
 Nghi can Tú – chồng Mái Em.
Cụ thể hằng ngày, cả 3 chạy xe máy rảo quanh các huyện, thị xã ở tỉnh An Giang để “săn mồi”, tiếp cận những người đàn ông giàu có, đeo nhiều tài sản có giá trị để làm quen, xin số điện thoại.
Sau đó, Mái Em tiếp cận “gạ tình” đưa các quý ông vào khách sạn, quán cà phê rồi lén bỏ thuốc mê vào nước uống.
Khi nạn nhân đã mê man, “nữ quái” sẽ lấy tiền, vàng, điện thoại,… và chuồn mất.
Vụ việc nổi bật nhất là vào tháng 9/2016, Mái Em đến thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới, An Giang) và làm quen với ông Cao Văn Bén (49 tuổi) – đại gia giàu có ở địa phương, trên người lúc nào cũng đeo đầy vàng.
Sau nhiều lần nói chuyện, ngày 14/9, đại gia Bén và Mái Em chở nhau vào nhà trọ Trúc My (thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) để “tâm sự”. Vào nhà trọ, Mái Em kêu nhân viên phục vụ cho mình lon nước ngọt và bảo “người tình” đi tắm.
Lúc này, Mái Em lấy gói thuốc mê bỏ vào lon nước rồi đưa cho ông Bén uống. Khoảng 15 phút, ông Bén thấm thuốc, ngủ mê man. Mái Em lột lấy nhẫn vàng 10 chỉ, dây chuyền 20 chỉ… tổng cộng gần 4 lượng vàng cùng số tiền 165 triệu đồng, rồi rời nhà trọ, gọi điện thoại cho chồng đến chở về.
Đến khoảng 17h cùng ngày, ông Bén tỉnh dậy và được chủ nhà trọ đưa về nhà trong tình trạng mê man, phải nhập viện cấp cứu.
Từ sập bẫy người tình đến sập vòng lao lý
Sau khi bình phục, xuất viện, ông Bén quyết tâm truy tìm “người tình” để lấy lại số tài sản đã mất. Đại gia này nhờ Trần Thanh Toàn (tự “Bẻo Bô”, 32 tuổi) - một đối tượng cộm cán ở địa phương tìm giúp “nữ quái” Mái Em. Nghe xong câu chuyện, Toàn “lệnh” cho đàn em là Võ Minh Trí (27 tuổi), Trần Phước Tuấn (42 tuổi), Nguyễn Tấn Thành (29 tuổi), Trần Lê Tuấn Khanh (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang chia ra đi tìm kiếm Mái Em.
Ngày 21/9, Tuấn báo tin cho ông Bén, Mái Em xuất hiện ở khu vực nhà trọ 999 (xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới). Ông Bén liền điện thoại cho Toàn biết.
Toàn cùng ông Bén và nhóm đàn em đến nhà trọ. Vừa thấy ông Bén, Mái Em bỏ chạy nhưng bị nhóm người này khống chế, bắt giữ đưa về quán cà phê ở thị trấn Mỹ Luông.
Tại đây, Toàn buộc Mái Em phải trả lại số tài sản đã lấy của ông Bén. Mái Em nói để cầm xe SH rồi lấy tiền trả cho “người tình cũ”.
Tuy nhiên, Toàn buộc Mái Em phải tháo toàn bộ vàng đang đeo đưa cho mình, đồng thời làm giấy mua bán xe SH của Mái Em 75 triệu đồng. Cụ thể, Toàn cho người viết giấy nợ là Mái Em thiếu ông Bén 280 triệu, đã trả được 145 triệu, còn thiếu 135 triệu. Toàn gia hạn cho Mái Em trong vòng 2 tháng phải trả hết số nợ còn lại.
Thu doan cua “nu quai” mien Tay chuyen me hoac quy ong-Hinh-3
Nghi can Toàn. 
Qua điều tra, ngoài Mái Em, công an đã khởi tố, bắt tạm giam đại gia Bén, Toàn và nhóm đàn em gần 10 người điều tra về các hành vi “cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Từ lời khai của Mái Em, công an tiếp tục bắt giữ Tú và Sơn để về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tú và Sơn thừa nhận đã giúp sức cho Mái Em thực hiện kế hoạch gây mê cướp tài sản của ông Bén.
Hàng loạt quý ông bị “lột sạch” tài sản
Sau khi Mái Em bị bắt, hàng loạt quý ông đến công an tỉnh An Giang trình báo cũng bị “nữ quái” này gây mê, cướp tài sản.
Trình báo với công an, ông N.V.T. (53 tuổi, ngụ TP. Châu Đốc) cho biết, mình làm nghề cho vay tiền tại casino nơi biên giới. Tháng 8.2016, ông T. tình cờ quen biết Mái Em. Lúc này, mỗi khi nói chuyện Mái Em luôn chủ động liếc mắt đưa tình, khiến ông này phấn khích.
Sau đó, cả hai rủ nhau vào quán cà phê sân vườn ở phường Châu Phú B để nói chuyện. Mái Em chủ động kêu chồng chở đến quán trước và gọi sẵn hai chai sữa đậu nành rồi đổ thuốc ngủ vào 1 chai dành sẵn cho ông T.
Thấy người phụ nữ mới quen phải ngồi đợi mình, ông T. liên tục xin lỗi. Khi Mái Em đưa chai nước có chứa thuốc mê ông này liền uống mà không hề biết đã bị sập bẫy. Sau đó, ông T. mê man và bị lột lấy nhẫn vàng 10 chỉ, lắc vàng 9,8 chỉ, cùng điện thoại và 1 triệu đồng.
Tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ, đau đầu, ông T. kiểm tra lại tài sản thì đã “không cách mà bay”, còn người tình mới quen cũng mất hút. Biết bị lừa đảo nhưng ông này ngại thể diện, không trình báo cơ quan chức năng.
Còn ông L.V.N. (45 tuổi, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) kể bị “nữ quái” này gây mê cướp 1 nhẫn vàng 5 chỉ, 1 dây chuyền vàng 13 chỉ. Ông N. cho biết, trong 1 lần đang qua phà Thuận Giang (huyện Chợ Mới) thì gặp một cô gái trẻ, có khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói ngọt ngào hỏi mượn điện thoại gọi cho người quen, vì máy hết pin. Ông N. vui vẻ cho mượn điện thoại. Sau đó, hai người làm quen.
Chiều 17.8, cô gái này gọi cho ông N. xưng là Trang và hẹn ông đi uống cà phê. Khi nhân viên mang hai chai đậu nành đến, thì ông N. ra ngoài nghe điện thoại. Mấy phút sau, ông N. quay lại võng cầm ly nước sữa đậu lành uống và ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy nhẫn, dây chuyền trên người ông cùng người phụ nữ đi cùng đã biến mất. Sau đó, đọc báo thấy Mái Em bị bắt, ông N. khẳng định người phụ nữ tên Trang chính là “nữ quái” này nên trình báo công an.
Gọi điện thoại cho vợ nạn nhân
Theo công an, mỗi lần ra đường Mái Em luôn thủ sẵn thuốc mê để chờ cơ hội gây án.
Chiều 25.8, Mái Em rủ đại gia V.V. H. (42 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) đi uống cà phê. Mái Em đến trước, gọi 2 chai nước ngọt rồi lấy 4 viên thuốc ngủ bỏ vào ly nước.
Ông H. đến và vào nằm võng “tâm tình” với Mái Em rồi uống ly nước mà thị đưa.
Thu doan cua “nu quai” mien Tay chuyen me hoac quy ong-Hinh-4
Tang vật của vụ án. 
10 phút sau, vị đại gia mê man, bất tỉnh. Mái Em lấy 1 dây chuyền 13 chỉ, lắc vàng 10 chỉ, 2 nhẫn vàng 5 chỉ, 12 triệu đồng cùng điện thoại di động rồi tẩu thoát.
Đến khuya cùng ngày, Mái Em sử dụng chính điện thoại của nạn nhân gọi cho vợ của ông H. rằng: “Chồng chị say rượu nằm ngủ ở quán Chiều Tím, Châu Phú”. Vợ nạn nhân đến nơi, tá hoả khi phát hiện chồng bất tỉnh nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Công an xác định, sở dĩ Mái Em liên tiếp gây án thanh công là do có sự giúp sức của chồng và Sơn.
Công an đang mở rộng điều tra.
Mời quý độc giả xem video về những vụ trộm táo tợn (nguồn Youtube):
Theo Đức Hậu/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)