Thấy em trai nhảy cầu tự tử, anh trai gào khóc tuyệt vọng

Google News

(Kiến Thức) - Đang đèo em trai trên xe máy đến giữa cầu Sài Gòn, thì anh Hải bất ngờ bỏ xe nhảy cầu tự tử. Chứng kiến sự việc anh Huân chỉ biết gào khóc, hô hoán mọi người cứu em mình.

Đến khoảng 20h tối ngày 8/4, các lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm thi thể anh Nguyễn Văn Hải (24 tuổi, ở Thanh Hóa) nhảy cầu tự tử.
 Hiện trường vụ việc. Nguồn Dân Việt.
Trước đó, chiều tối cùng ngày, anh Hải được anh trai là Nguyễn Văn Huân chở trên xe máy lưu thông trên cầu Sài Gòn, hướng từ Bình Thạnh về Thủ Đức. Tuy nhiên, khi di chuyển đến giữa cầu, thuộc địa bàn phường Bình An (quận 2, TP HCM) thì anh Hải bất ngờ nhảy xuống xe máy, rồi leo qua lan cầu gieo mình xuống sông tự tử.
Do sự việc diễn ra quá nhanh, anh Huân không kịp ngăn cản em trai, chỉ biết gào khóc hô hoán mọi người cứu. Chỉ trong chốc lát anh Hải đã theo dòng nước chìm nghỉm dưới sông Sài Gòn.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân tự tử của anh Hải.
(Tên các nhân vật đã được thay đổi).
Khánh Hoài (Tổng hợp)

Bình luận(0)