Sự thật vụ cô gái xinh đẹp bị tát giữa đường vì trộm iPhone

Google News

Thấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus của chủ cửa hàng quần áo đang sạc, Thảo nổi lòng tham trộm cắp.

 Thảo bị người dân quây đánh giữa đường sau khi trộm điện thoại.
Ngày 15.12, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) điều tra làm rõ hành vi trộm cắp của Lê Thị Thảo (29 tuổi, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
Trước đó, trên facebook “Đơn vị tác chiến...” chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nhiều người túm tóc, tát vào mặt cô gái trẻ có gương mặt khá xinh đẹp được cho là có hành vi trộm điện thoại iPhone 6 ở chợ Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm).
Cô gái sau đó được người dân bàn giao cho Công an huyện Gia Lâm điều tra, xử lý.
Qua điều tra, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Gia Lâm xác định, cô gái trẻ bị người dân tố ăn trộm và đánh giữa đường là Lê Thị Thảo.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 11.12, Thảo đi chợ Ninh Hiệp với mục đích mua quần áo về bán.
Thảo vào cửa hàng chị Hoài (26 tuổi, ở xã Ninh Hiệp) mua quần áo. Tại đây, Thảo phát hiện chủ quán đang sạc điện thoại iPhone 6 Plus trị giá khoảng 12 triệu đồng.
Lòng tham nổi lên, Thảo lợi dụng lúc chị Hoài sơ hở liền rút sạc cho điện thoại vào túi của mình. Khi Thảo vừa bỏ đi thì bị chủ cửa hàng phát hiện bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận hành vi phạm tội.
Một cán bộ điều tra cho biết, thông tin trên mạng xã hội cho rằng, Thảo là đối tượng trộm chuyên nghiệp, từng gây nhiều vụ trộm ở Ninh Hiệp là không chính xác. Thảo đi mua quần áo về bán nhưng thấy tài sản giá trị nên nổi lòng tham mà phạm tội.
Hiện Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ xử lý Thảo theo quy định.
Theo Xuân Lực/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)