Phút sung sướng và cái kết dành cho những gã trai hiếp dâm, sát hại bạn tình

Google News

(Kiến Thức) - Vụ việc nam thanh niên hiếp dâm rồi giết hại cô gái bị bệnh động kinh khiến dư luận bức xúc với những hành vi vô nhân tính của kẻ sát nhân này, trước đó có nhiều vụ việc tương tự cũng không kém phần ghê rợn.

Theo đó, ngày 15/10/2019, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Tuấn (30 tuổi, trú xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) tử hình về 4 tội "giết người", "hiếp dâm", "cướp tài sản" và "trộm cắp tài sản".
Theo cáo trạng, chiều 31/1/2019, Tuấn thấy chị T.T.L.N. (21 tuổi, trú cùng xã) đi bộ vào khu vực miếu thôn Đông An, xã Quế Phước. Nảy sinh ý đồ giở trò đồi bại, Tuấn đi theo sau và quật ngã N. xuống đất nhưng bị chống cự.
Phut sung suong va cai ket danh cho nhung ga trai hiep dam, sat hai ban tinh
Bị cáo Phạm Tuấn tại phiên tòa. 
Do có tiền sử bị bệnh động kinh, chị N. lên cơn co giật, sùi bọt mép và ngất xỉu. Lo sợ chị tỉnh dậy sẽ nói cho mọi người biết, Tuấn đã bồng nạn nhân vứt xuống sông Thu Bồn. Sau khi lấy 120.000 đồng của nạn nhân, Tuấn về nhà tắm rửa, ăn cơm và đi ngủ. Gần 2 ngày sau, thi thể của nạn nhân được tìm thấy. TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Tuấn tử hình về tội “giết người”, 7 năm tù về tội “cướp tài sản”, 3 năm tù về tội “hiếp dâm”, 1 năm trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Vụ sát hại thiếu nữ 16 tuổi trong rừng cao su rồi cướp tài sản cũng đã khiến dư luận phẫn nộ, ngày 24/9/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt khẩn cấp Lê Bảo Chiêu (17 tuổi, ngụ thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.
Phut sung suong va cai ket danh cho nhung ga trai hiep dam, sat hai ban tinh-Hinh-2
Hiện trường nơi phát hiện thi thể. 
Trưa 21/9/2019, V.T.N.Y. (16 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) rời quán đi với Chiêu đến rừng cao su ở xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc). Sau khi quan hệ tình dục với cô gái, Chiêu dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Chiêu lấy xe máy, nữ trang và điện thoại của nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường. Qua điều tra truy xét, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Chiêu, thu giữ các tang vật là tài sản của nạn nhân.
Còn chiều 2/2/2019, vụ việc hiếp dâm giết rồi phi tang xác xuống sông ngày cận Tết khiến dư luận bàng hoàng. Đối tượng Phạm Tuấn (trú xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã được di lý về Công an tỉnh Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra vì có liên quan đến nghi án hiếp, giết rồi vứt xác một cô gái trú cùng địa phương.
Phut sung suong va cai ket danh cho nhung ga trai hiep dam, sat hai ban tinh-Hinh-3
Ảnh minh họa. 
Khi thấy chị Thái Thị Lan Nh. (trú xã Quế Phước) không về nhà, gia đình đã tỏa ra tìm kiếm đồng thời trình báo Công an huyện Nông Sơn vào cuộc xác minh. Cơ quan Công an bước đầu xác định có thể chị Nh. đã bị Tuấn hiếp rồi giết, vứt xác nên đã tổ chức truy bắt nghi phạm. Tại cơ quan Công an, bước đầu Tuấn khai nhận đã hiếp rồi giết, vứt xác chị Nh. xuống sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Quế Phước.
Tuy nhiên, đến nay thi thể của chị Nh. vẫn chưa được tìm thấy, còn đối tượng Tuấn đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.
Một vụ án khác tương tự từng gây xôn xao dư luận xảy ra khoảng đầu tháng 10/2017. Qua mạng xã hội Nguyễn Văn Thực, SN 1984, trú ở xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam quen biết với chị Bùi Thị Huệ, SN 1983, trú ở Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.
Phut sung suong va cai ket danh cho nhung ga trai hiep dam, sat hai ban tinh-Hinh-4
 Bị cáo Nguyễn Văn Thực tại tòa.
Chiều ngày 23/10/2017, Thực đưa chị Huệ về nhà tại thôn Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân chơi. Tới khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đang tâm sự tại bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Huệ từ chối.
Ngay sau đó, Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Thực đẩy xác chị Huệ xuống mương nước. Gây án xong, Thực đi xe máy đến khu vực điếm 133 thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân vứt chiếc áo đang mặc trên người dính máu của nạn nhân xuống sông để phi tang, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 26/10, Thực bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Nam Định. TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo án tử hình.
Ghê rợn nhất trong những vụ hiếp rồi giết nạn nhân có lẽ là vụ giết người tình sau khi “ân ái” rồi ôm xác ngủ suốt 2 ngày. 
Ngày 17/9/2018, TAND TP HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Đông (sinh năm 1974, quê Vĩnh Phúc) tử hình về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Đông phải chấp hành là tử hình.
Phut sung suong va cai ket danh cho nhung ga trai hiep dam, sat hai ban tinh-Hinh-5
Bị cáo Hoàng Trọng Đông tại tòa. 
Theo cáo trạng, ngày 30/6/2015, Đông hẹn chị T. đến phòng trọ tại quận Tân Bình (TPHCM), tại đây cả hai có quan hệ tình dục. Sau đó, Đông sinh sự ghen tuông và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi chị T. đang mặc quần áo, Đông dùng tay siết cổ nạn nhân cho tới chết.
Ngày 2/7, Đông quấn thi thể nạn nhân bằng khăn tắm rồi bỏ vào túi nilon chở bằng xe máy từ TPHCM về Bà Rịa-Vũng Tàu tìm nơi phi tang. Sau khi vứt thi thể người tình, Đông đã chiếm đoạt điện thoại của chị T. và đem xe máy đi cầm được hơn 24 triệu đồng.
Ngày 4/4/2017, người dân phát hiện một bộ xương người tại khu du lịch bỏ hoang tại ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nên trình báo cơ quan điều tra. Sau một thời gian, gia đình chị T. đã tới cơ quan điều tra để khai báo về sự mất tích của chị T., từ đó tung tích của nạn nhân cũng được làm rõ. Từ các mối quan hệ của nạn nhân, công an xác định Đông chính là người sát hại chị T.
TAND TPHCM đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đông tử hình. Ngoài ra, Đông phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 235 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai tang phí, đồng thời cấp dưỡng cho con bị hại 2 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.
>>> Xem thêm video: Ân ái chán chê, phi công dùng búa đoạt mạng bạn tình cướp xe máy

Nguồn: ANTV.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)