Những phiên xử sát thủ giết nhiều người gây bi phẫn năm 2016

Google News

Các bị cáo Doãn Trung Dũng, Kiều Quốc Huy, Tẩn Láo Lở đều là những kẻ máu lạnh giết người hàng loạt, gây bi phẫn trong dư luận xã hội...

Xét xử kẻ giết 4 bà cháu chấn động Quảng Ninh
Sáng 16/12, Doãn Trung Dũng, bị cáo đoạt mạng 4 bà cháu trong đêm tại Quảng Ninh, bị xét xử trong vụ án điểm mở tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Dũng bị truy tố về hai tội Giết người và Cướp tài sản, với tình tiết tăng nặng là "phạm tội một cách man rợ", "giết nhiều người", "giết trẻ em"...
Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 23/9, Dũng thủ con dao bầu đến nhà người họ hàng góa phụ là chị Vũ Thị Thanh tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí để vay tiền.
Nữ gia chủ vắng nhà, Dũng đặt vấn đề với bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ chị Thanh) song bị từ chối. Do trời mưa to, bà Hát mời Dũng ăn cơm và ngủ lại. Trong nhà lúc này có hai con chị Thanh là bé Phạm Đình Hưng (9 tuổi), Phạm Thu Hà (8 tuổi) và bé Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, con chị gái chủ nhà).
 Bị cáo Doãn Trung Dũng tại phiên xử.
Trong lúc ăn cơm, Dũng gọi cháu Hưng là “thằng chó” và bị phản ứng. Tức giận với đứa trẻ, khoảng 22-23h cùng ngày, rình lúc Hưng đi vệ sinh, Dũng đã cầm dao đâm nhiều nhát, đặt xác lên giường. Bé Hà ngủ cùng giường, tỉnh giấc kêu la cũng bị hắn đoạt mạng, đưa xuống gian phụ cuối nhà, lấy quần áo phủ lên.
Sau khi sát hại hai cháu bé, hắn thản nhiên quay lại phòng khách ngủ tiếp. Rạng sáng, bà Hát và cháu Huyền thức dậy xuống khu vực gian phụ, Dũng lặng lẽ theo sau. Khi bà Hát phát hiện thi thể cháu Hà và kêu lên, Dũng đã gây án với bà và đứa cháu còn lại.
Đoạt mạng bốn bà cháu, Dũng quay vào nhà lục soát đồ đạc tìm tiền bạc nhưng không thấy gì. Nhớ bà Hát có đeo hoa tai và nhẫn bằng vàng, Dũng quay lại gian phụ tháo hoa tai, nhẫn trên người rồi bỏ đi.
Sáng 24/9, Dũng bán chiếc nhẫn vàng của bà Hát được 3,3 triệu đồng. Đôi hoa tai khò xì thành một khối, bán được 3,2 triệu đồng. Có tiền Dũng rủ người đến nhà đánh bài và khi bị công an triệu tập đã bỏ trốn.
Tối 26/9, Dũng bị bắt tại khu vực chân cầu Bính, Hải Phòng, khai chiều hôm gây án có sử dụng ma túy.
16 năm trước, Dũng bị TAND Hải Phòng phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, năm 2004 lĩnh tiếp 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên Dũng tử hình tội Giết người; tử hình tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt đối với Doãn Trung Dũng là tử hình.
Xét xử kẻ máu lạnh sát hại 3 người, chôn xác phi tang
Sáng 22/12, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, xét xử bị cáo Kiều Quốc Huy (29 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).
Bị cáo Kiều Quốc Huy bị truy tố với 3 tội danh gồm: Giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đây là vụ án giết 3 người từng gây chấn động tại Lâm Đồng năm 2015. Phiên tòa có đông đảo người dân trong vùng đến dự, lực lượng an ninh được tăng cường nhằm đảm bảo trật tự cho phiên toà.
 Kiều Quốc Huy tại cơ quan điều tra.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ngày 2/8/2015, bị cáo Huy thuê xe taxi biển số 47A - 099.07 do Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ngụ thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) điều khiển đi từ TP/Bảo Lộc sang Đắk Lắk. Đến quốc lộ 14C thuộc địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, anh Vinh dừng xe để đi vệ sinh. Lúc này, Huy dùng súng đem sẵn trong người bắn vào đầu anh Vinh.
Sau đó y điều khiển ô tô quay về Bảo Lộc, thấy nạn nhân chưa chết, Huy tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Vinh rồi chở đến khu đồi thông thuộc tổ 24, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng chôn xác phi tang.
Ngay sau đó, Huy chiếm đoạt ô tô và một chiếc điện thoại của nạn nhân rồi về nhà. Ngày 1/9/2015, Kiều Quốc Huy bị bắt giữ cùng tang vật gồm xe ô tô biển số 47A - 099.07, một điện thoại di động. Kiểm tra nơi ở của y, cơ quan công an còn phát hiện và tịch thu 6 khẩu súng ngắn, 125 viên đạn cùng nhiều hung khí khác…
Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Huy còn khai nhận vào ngày 4/3/2012, y đã ra tay sát hại vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình - Phạm Thị Mỹ Hạnh (trú tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm). Sau đó, Huy chôn xác hai nạn nhân xuống giếng, rồi lấy 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một điện thoại di động, sau đó khóa cửa nhà và đi về.
Để đánh lạc hướng người nhà anh Bình - chị Hạnh, Kiều Quốc Huy dùng chính số điện thoại của vợ chồng nạn nhân để nhắn tin cho người trong gia đình rằng, do nợ nần nên vợ chồng anh Bình phải bỏ nhà đi trốn. Khi Kiều Quốc Huy bị bắt, người nhà nạn nhân đã tới cơ quan công an trình báo về sự mất tích bí ẩn của vợ chồng anh Bình, chị Hạnh.
Sáng 22/12, sau khi kết thúc phần xét hỏi, Hội đồng xét xử đã tuyên bố tạm hoãn phiên tòa do Luật sư bào chữa cho bị cáo Kiều Quốc Huy chưa nắm rõ hồ sơ và tình tiết vụ án; đồng thời, bị cáo có tinh thần và tâm trạng chưa ổn định.
Xét xử kẻ máu lạnh giết 4 người ở Lào Cai
Sáng 25/12, TAND tỉnh Lào Cai đã đưa ra xét xử vụ án giết người, cướp tài sản, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hồi tháng 8 vừa qua. Bị cáo Tẩn Láo Lở (24 tuổi, trú tại địa phương) bị truy tố về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo điều tra, tối 9/8, anh Tẩn Ông Nải (ở thôn Phìn Ngan) sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương trở về nhà đã bàng hoàng phát hiện vợ là chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), con gái lớn Tẩn Mai Phương (2 tuổi), con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) bị sát hại dã man.
Kiểm tra nhà anh Nải, lực lượng công an phát hiện, cửa chính nhà anh Nải có cài khẩu súng kíp lắp đầy đạn, chĩa thẳng ra ngoài. Súng được lắp đặt trong trạng thái sẽ bật cò nếu có người đẩy cửa vào nhà. Ngoài ra, gia đình anh Nải còn bị mất một số tài sản.
 Bị cáo Tẩn Láo Lở tại phiên xử lưu động. Ảnh: VOV
Qua điều tra, cảnh sát tình nghi Tẩn Láo Lở là thủ phạm chính gây ra vụ thảm án nhưng đối tượng này đã bỏ trốn.
Sau gần 1 tháng truy bắt cảnh sát đã bắt giữ Tẩn Láo Lở khi đối tượng xuất hiện tại thôn Phìn Ngan.
Tại cơ quan điều tra, Lở khai, cách đây khoảng 3 năm, Lở tới nhà chồng chị Mẩy là anh Tẩn Ông Nải để mượn đồ. Tại đây, Lở định sàm sỡ chị Mẩy nhưng bất thành. Lở sau đó bị gia đình chồng chị Mẩy bắt vạ theo tục lệ địa phương với số tiền trên 7 triệu đồng. Từ đây, Tẩn Láo Lở sinh lòng thù hận.
Chiều 9/8, Lở đi dọc suối bắt rùa đá thì thấy chị Mẩy ngồi chăn trâu ở trên ruộng ngô vừa gặt. Lở hỏi chị Mẩy, anh Nải đi đâu. Chị Mẩy nói với Lở, chồng mình đi làm nương.
Sau đó Lở và chị Mẩy xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Lở dùng gậy đánh chị Mẩy chảy máu đầu.
Chị Mẩy vùng bỏ chạy và kêu cứu thì bị Lở đuổi theo bắt lại. Lở khống chế rồi dìm chị Mẩy xuống ao tử vong.
Để che giấu hành vi của mình, Lở bê đá dìm xác chị Mẩy xuống ao. Trong lúc bê đá, Lở gặp cháu Tẩn Thùy Chi và cháu Tẩn Mai Phương.
Sợ hành vi của mình sẽ bị lộ nên Lở đã lừa cháu Chi và cháu Phương ra suối rồi dìm các cháu xuống nước tử vong.
Phát hiện thấy con út mới 20 ngày tuổi của chị Mẩy đang nằm ngủ trên võng, Lở cũng xuống tay sát hại. Nói về lý do sát hại cháu bé mới 20 ngày tuổi, Lở nói rằng, sợ cháu bé sống bơ vơ vì mẹ đã chết.
Sau khi gây án, Lở quay lại nhà anh Nải lục soát tài sản. Trước khi trốn vào rừng, Lở đặt bẫy súng kíp nhằm bắn chết nhà chồng chị Mẩy.
Với tội ác sát hại một phụ nữ và 3 trẻ em, kết thúc phiên xử ngày 25/12, Tẩn Láo Lở đã bị TAND tỉnh Lào Cai tuyên án tử hình.
Theo Dân Việt

Bình luận(0)