Nhìn lại loạt phát ngôn “gây sốc” của ông Phạm Sỹ Quý về biệt phủ

Google News

(Kiến Thức) - Trước khi có kết luận thanh tra, ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái từng nói rằng "biệt phủ" chỉ bằng 2m đất ở Hà Nội.

Sau gần 4 tháng thanh tra, hôm 23/10, Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành kết luận thanh tra việc quản lý xây dựng khu biệt phủ của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái cũng như việc kê khai tài sản liên quan đến khu đất này.
Đáng chú ý, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ông Phạm Sỹ Quý là đối tượng phải có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập, nhưng đã kê khai không đầy đủ, thiếu trung thực.
Khối tài sản mà ông Quý không kê khai đầy đủ lên tới hàng nghìn mét đất và hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, trước khi có kết luận thanh tra, ông Phạm Sỹ Quý từng nói rằng: “…Tôi làm gì có nhiều đất như vậy”.
Nhin lai loat phat ngon “gay soc” cua ong Pham Sy Quy ve biet phu
 Ông Phạm Sỹ Quý tại buổi 
Hãy cùng nhìn lại một số phát ngôn “gây sốc” của vị Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Yên Bái trước khi có kết luận thanh tra:
- "Đấy không phải nhà tôi. Tôi làm gì có nhiều đất như vậy...".
- "Huệ đúng là vợ tôi, nhưng đất không phải của tôi...".
- "Gọi là biệt phủ nghe ghê chết, nhà tôi nhìn thế thôi chứ chỉ bằng 2 mét đất ở Hà Nội".
- "Để mua được khu đất ấy, tôi cũng đã phải vay ngân hàng. Cái này thanh tra cũng dễ xác minh vì hồ sơ vẫn còn, tôi vay ngân hàng gần 20 tỷ".
- "Tôi xây dựng công trình này cũng vì đam mê kiến trúc. Có vài người bạn thân cùng đam mê cho vay vài tỷ đồng".
- "Quá trình thời thanh niên tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội, đã có những lúc tôi lạc trong rừng, ngủ trong rừng".
- "Từ ngày xửa xưa tôi còn làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ, tôi chả thiếu nghề gì trên đời".
- "Thực ra mua chỗ đấy không hề đắt, báo chí cứ nói đất vàng nhưng đâu phải vậy".
- "Nếu sai thì mình chịu. Tôi đã theo nghiệp được mấy chục năm, nếu phải ra đi cũng không còn nhiều điều suy nghĩ".
P.H (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)