Nhà báo mất trộm ôtô tặng gần 50 triệu đồng cho mẹ bị can

Google News

Biết gia đình bị can có người mắc bệnh hiểm nghèo, nhà báo mất trộm ôtô ở miền Tây đã tặng lại số tiền khắc phục hậu quả cho mẹ của Hải để bà về Trung Quốc trả nợ.

Sáng 3/9, bà Triệu Thúy Mi (ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đến Long An gặp nhà báo Nguyễn Phấn Đấu - nhà báo mất trộm ôtô ở miền Tây - để gửi trên 48 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả cho con trai là Huỳnh Lương Hải (33 tuổi). Bị can Hải đang bị Công an Hậu Giang tạm giam về hành vi Trộm cắp tài sản.
Nha bao mat trom oto tang gan 50 trieu dong cho me bi can
 Nhà báo Nguyễn Phấn Đấu và mẹ tặng bà Mi (giữa) một bộ ấm trà làm bằng gáo dừa Bến Tre, với lời nhắn khi về Trung Quốc uống trà, sẽ nhớ về những người Việt Nam thân thiện, biết cảm thông cảm, chia sẻ . Ảnh: Hữu Danh.
Sau khi biết gia đình bà Mi rất khó khăn, chồng bị bệnh hiểm nghèo nên nhà báo mất trộm ôtô và mẹ là bà Chung Thị Gương (87 tuổi) thống nhất tặng lại số tiền trên cho bà Mi. Theo ông Đấu, để có được số tiền để bồi thường cho con trai, mẹ Hải phải vay mượn.
"Ngày 4/9, tôi sẽ đến Công an Hậu Giang nộp đơn bãi nại cho Hải. Anh ấy mắc bệnh tâm thần, cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục giám định và có thể đình chỉ vụ án", ông Đấu nói với Zing.vn.
Hơn một tháng trước, ngày 26/7, nhà báo Nguyễn Phấn Đấu (Trưởng văn phòng đại diện báo Lao Động tại Cần Thơ) đi công tác tỉnh Hậu Giang và lưu trú tại khách sạn ở thị xã Ngã Bảy. Tối hôm đó, Hải cũng nghỉ tại đây.
Rạng sáng hôm sau, Hải xuống sảnh khách sạn, phá cửa xe của ông Đấu rồi nổ máy chạy ra ngoài. Khi đến trạm thu phí ở Cần Thơ, anh này tông gãy thanh chắn rồi chạy xe theo quốc lộ 60 đến bến phà Cầu Quan (Trà Vinh) thì bị công an bắt giữ.
Quá trình điều tra, gia đình Hải cung cấp hồ sơ anh này bị tâm thần phân liệt, phải uống thuốc hàng ngày. Nghe theo một nhóm "cò" hôn nhân người Việt và Trung Quốc, Hải cùng 4 người bạn sang Việt Nam tìm vợ.
Khi Hải vay mượn tiền để sang Việt Nam đưa cho nhóm "cò mồi" 80 triệu đồng thì những người nhận tiền đã cắt liên lạc. Uống hết thuốc, bệnh tái phát nên Hải bỏ tư trang, giấy tờ cùng bạn bè tại khách sạn rồi lấy xe ông Đấu để "về thăm mẹ".
Trên đường đi, Hải lái xe va quẹt nhiều, thiệt hại gần 50 triệu đồng. Để bồi thường trách nhiệm dân sự thay cho con, bà Mi đã vay mượn tiền và nhờ người đưa sang Việt Nam gặp ông Đấu.
Nhà báo Nguyễn Phấn Đấu là con trai của ông Nguyễn Văn Nam, nguyên Bí thư huyện Cần Đước. Trong chiến tranh ông từng 6 lần trọng thương. Khi mất, ông đã hiến xác cho Đại học Y dược TP.HCM để làm tiêu bản cho các bác sĩ tương lai tập mổ. Còn mẹ ông Đấu - cụ bà Chung Thị Gương nguyên là Chánh án TAND huyện Cần Đước.
Nhà báo Nguyễn Phấn Đấu là con trai của ông Nguyễn Văn Nam, nguyên Bí thư huyện Cần Đước. Trong chiến tranh ông từng 6 lần trọng thương. Khi mất, ông đã hiến xác cho Đại học Y dược TP.HCM để làm tiêu bản cho các bác sĩ tương lai tập mổ. Còn mẹ ông Đấu - cụ bà Chung Thị Gương nguyên là Chánh án TAND huyện Cần Đước.
Theo Việt Tường/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)