Người đàn bà buôn ma túy phẫu thuật mặt để trốn truy nã 12 năm

Google News

Dù phẫu thuật thẫm mỹ để trốn truy nã nhưng người đàn bà buôn ma túy vẫn không qua mặt được các trinh sát.

Ngày 4/3, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) đã bàn giao Nguyễn Thị Thu Diệu (44 tuổi, quê An Giang) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM để điều tra hành vi Mua bán trái trái phép chất ma túy.
Nguoi dan ba buon ma tuy phau thuat mat de tron truy na 12 nam
 Diệu đã thay đổi gương mặt khi bị bắt. Ảnh: C.A.
Theo hồ sơ vụ án, Diệu mua bán ma túy từ năm 1997. Mới đầu nhỏ lẻ, sau đó người đàn bà này trở thành đầu mối lớn, trong tay có nhiều đàn em là phụ nữ làm nhiệm vụ nhận và giao hàng.
Năm 2004, PC47 Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy hơn 400 bánh heroin. Trong đó, Diệu liên quan đến việc mua bán 31 bánh.
Nghe tin đồng phạm bị bắt (nhiều người bị tuyên án tử), Diệu nhanh chân bỏ trốn. Dù ra sức truy tìm nhưng cảnh sát vẫn không lần ra được.
Thời gian gần đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an biết được Diệu đã phẫu thuật gương mặt, vẫn đi buôn ma túy. Người đàn bà này thường xuyên lui tới nhà người thân ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) và TP Biên Hòa (Đồng Nai) nên cảnh sát mật phục.
Nguoi dan ba buon ma tuy phau thuat mat de tron truy na 12 nam-Hinh-2
 Ảnh Diệu lúc bị truy nã. Ảnh: Công an cung cấp.
Trưa 2/3, khi Diệu vừa chạy xe máy về đến phòng trọ của chị ruột ở xã Hóa An (TP Biên Hòa) bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Khi Diệu được lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an xã, xuất hiện 10 người (có cả phụ nữ) với thân thể lở loét đến gây rối nhằm “giải cứu” đàn chị.
Tổ công tác PC52 phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương thuyết phục hơn một giờ mới giải tán được nhóm người này và nhanh chống đưa Diệu về TP.HCM bàn giao.
Theo Hải Hiếu/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)