Lời kể kinh hoàng của thai phụ bị 20 côn đồ hành hung tại nhà

Google News

Vào ngày 20/2 vừa qua, một nhóm thanh niên khoảng 20 người đã tới tận nhà và hành hung một phụ nữ tại KĐT Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội...

20 côn đồ xông vào nhà, hành hung bà bầu
Dù đã hẹn trước, nhưng khi PV đến căn hộ ở khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội, nơi nạn nhân Trần Thị Mai đang sống, chị đã phải “thử” nhiều lần rồi mới dám mở cửa phòng. Sự việc xảy ra trước đó khiến chị luôn phải sống trong thấp thỏm lo sợ.
Ngôi nhà nơi chị Mai sinh sống. 
Tiếp PV với gương mặt vẫn còn tái nhợt sau gần 10 ngày nằm viện cấp cứu, chị Mai thuật lại: “Hôm đó khoảng 7h tối ngày 20/2, tôi ở nhà một mình sau khi ăn xong bữa tối và rửa bát thì có tiếng gõ cửa, tiếng gọi cửa bên ngoài là của chị Hằng, một người bạn làm ăn với gia đình bao lâu nay. Chẳng nghi ngờ, tôi đi ra mở cửa thì bất ngờ một đám thanh niên khoảng 20 người đứng sau chị Hằng”.
“Gương mặt tôi tái nhợt đi, tim thì đập mạnh vì không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, không kịp phản ứng thì nhóm đối tượng này đạp cửa và đẩy tôi vào trong phòng. Chúng liên tiếp đấm đá vào người tôi, có một đối tượng trong đội nay tên là Hưng “Trọc”, to lớn tầm 80 kg dùng hết sức đạp mạnh vào bụng, khiến tôi ngất xỉu ngay lập tức” - Chị Mai kinh hoàng nhớ lại.
Chị kể tiếp, trước khi lịm đi thì chị vẫn nhớ tên Hưng “trọc" với chất giọng khàn khàn nói với bọn đàn em rằng: “Chúng mày cứ làm đi, tội đâu tao chịu”, sau đó chúng đập phá đồ đạc trong nhà và lấy đi của chị Mai 2 chiếc điện thoại, giật 1 chiếc vòng đeo cổ và lắc tay bằng vàng trị giá khoảng 20 triệu đồng...
Cho vay 230 triệu, đòi trả 400 triệu!?
Một người hàng xóm của chị Mai kể lại: “Sau khi thấy tiếng động mạnh và ầm ầm ở cầu thang, cả nhà tôi chạy ra thì thấy khoảng 20 tên thanh niên to lớn cùng với một người đàn bà bước xuống cầu thang. Nhìn vào phòng chị Mai, thấy cô ấy ngất xỉu nằm ở sàn nhà, máu chảy ra nhiều nên chúng tôi đã đưa Mai đi viện cấp cứu”.
Nói về nguyên nhân vụ việc 20 tên côn đồ hành hung với một bà bầu, chị Mai chia sẻ: “Gần đây tôi có hẹn vay của chị Hằng 400 triệu để lấy vốn làm ăn, chị Hằng có đưa trước cho tôi 230 triệu và làm giấy ghi đủ 400 triệu bảo tôi ký và nói hôm sau đưa nốt 170 triệu. Vì chỗ tôi và chị Hằng là chỗ quen biết lâu nay, thậm trí chúng tôi ăn ngủ với nhau bao lâu như 2 chị em nên tôi không ngần ngại ký vào tờ giấy vay 400 triệu.
Không ngờ, chỉ sau khi tôi nhận 230 triệu được vài hôm, chị Hằng không những không đưa nốt cho tôi số tiền 170 triệu mà còn gọi tôi đòi trả đủ 400 triệu. Tôi nói với chị ấy rằng: “Em vay bao nhiêu thì em trả từng đó chứ không có chuyện tra 400 triệu”, sau đó chị ấy đã gọi người tới tận nhà hành hung tôi”.
Chia sẻ về tình trạng của chị Mai sau khi bị côn đồ hành hung, chị Huyền Anh - em chị Mai cho biết: “Gia đình chúng tôi đang cố gắng để giữ lại thai nhi, chị tôi mới mang bầu cháu được gần 3 tháng...”.
Chị Huyền Anh cũng chia sẻ mong muốn chức năng sẽ làm sáng tỏ vụ việc để gia đình chị không phải sống trong cảnh lo sợ mỗi ngày
Trao đổi với PV về sự việc ngày 20/2, một bảo vệ tòa nhà cho biết: "Hôm đó vào khoảng gần 19h, chúng tôi thấy nhiều người đi vào, một lúc sau thì thấy họ đi ra và thấy nhiều tiếng kêu ở trên tầng 2 (phòng của chị Mai), chúng tôi chạy lên và thấy sự việc. Ngay lập tức chúng tôi gọi điện cho công an địa phương đến để giải quyết, sau đó chúng tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc với bên phía công an".
Hiện tại, bên phía công an phường Giang Biên cũng đã xác nhận vụ việc hành hung thai phụ và đang điều tra xử lý vụ án.
Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục đưa thông tin về vụ việc.
Mời quý độc giả xem video:
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)