Làm mất tiền của con, bố để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử

Google News

Trước khi uống thuốc diệt cỏ tự tử, ông T. để lại thư tuyệt mệnh xin vợ con tha thứ vì đã đánh mất hết tiền.

Báo Người lao động đưa tin, công an tỉnh Ninh Bình ngày 10/11 cho biết đã bàn giao thi thể ông Phạm Văn T. (SN 1962, ngụ thôn Yên Thịnh, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô) cho gia đình lo hậu sự và tiếp tục làm rõ cái chết của ông T.
Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 9/11, người dân phát hiện ông Phạm Văn T., tử vong nghi do tự tử tại nghĩ trang thôn Yên Thịnh nên đã báo cơ quan công an.
Lam mat tien cua con, bo de lai thu tuyet menh roi tu tu
Ảnh minh họa. 
Theo thông tin trên Dân trí, nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.
Tại hiện trường, ông T. chết trong tư thế nằm ngửa, giày tất bung khỏi chân, áo khoác ngoài bung khỏi người, cách vị trí tử thi khoảng 30m phát hiện 01 vỏ chai nhựa loại đựng thuốc diệt cỏ, bên trong còn một ít thuốc.
Trên tử thi phát hiện có vết sưng nề xây xát, vùng xung quanh cổ bị sưng và trong dạ dày có chứa khoảng 200ml dịch màu xanh. Tại nhà riêng, cơ quan Công an thu giữ được một bức thư tuyệt mệnh của ông T.
Trong thư ông T. đề cập đến việc mình đánh mất số tiền của con trai nên tự tử và xin vợ, con tha thứ về việc làm của mình.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định nguyên nhân cái chết của ông P.V.T. là do tự tử. Thi thể ông này đã được bàn giao cho gia đình mai táng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Kim Khánh /Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)