Không nghe thấy tiếng còi, bị tàu hỏa tông chết thảm

Google News

(Kiến Thức) - Dù đoàn tàu đang ầm ầm lao đến nhấn còi inh ỏi khi phát hiện có người đàn ông đang cố rượt rào chắn băng ngang nhưng nạn nhân vẫn không nghe thấy…

Sáng nay 10/11, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã hoàn tất công tác pháp y, bàn giao thi thể anh Phạm Văn Nghĩa (27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cho người thân lo hậu sự.
Trước đó, chập tối ngày 9/11, anh Nghĩa cầm theo cần câu cá vượt rào chắn để băng qua đường ray xe lửa tại km 1715+200 Khu gian Bình Triệu – Sóng Thần (đoạn gần cầu Gò Dưa, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM).
Khong nghe thay tieng coi, bi tau hoa tong chet tham
 Cơ quan Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đường sắt.
Lúc này đoàn tàu mang số hiệu SPT4, chạy từ Phan Thiết (Bình Thuận) đến ga Sài Gòn (TP HCM) đang ầm ầm lao đến và nhấn còi inh ỏi. Tuy nhiên anh Nghĩa vẫn không nghe thấy và đã bị tàu hoả hất văng.
Nạn nhân chấn thương nặng và dù được chuyển vào bệnh viện quận Thủ Đức (quận Thủ Đức) cấp cứu nhưng đã tử vong.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, đoàn tàu đã dừng lại và một đại diện của ngành đường sắt đã xuống hiện trường làm việc với lực lượng chức năng địa phương; sau đó tàu tiếp tục hành trình về ga Sài Gòn.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)