Hành động không ngờ của tài xế xe bus khi nhặt được gần 50 triệu

Google News

(Kiến Thức) - Trong chuyến xe chiều, người lái xe bus nghèo vô tình nhặt được chiếc ví chứa số tiền tới gần 50 triệu đã chủ động nộp cho hợp tác xã tìm người đánh rơi.

Sáng nay (13/1), trao đổi với PV Kiến Thức, bà Tống Thị Thu Thanh, Phó giám đốc HTX Vận tải xe bus Quyết Thắng xác nhận, tài xế xe bus của HTX là anh Nguyễn Văn Nhân (33 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) là người có hành động đẹp khi nhặt được của rơi của hành khách đã chủ động giao nộp cho HTX để tìm người đánh mất.
Số giấy tờ tùy thân của hành khách đánh rơi trên xe bus số 56 chiều 12/1. 
Theo đó, chiều 12/1, sau chuyến xe chở khách tuyến 56 từ trường Đại học GTVT quận 9 về bến xe Chợ Lớn, khi hành khách đã xuống hết thì anh Nhân phát hiện 1 chiếc ví da nằm dưới sàn xe.
Qua kiểm tra, thấy bên trong chiếc ví căng phòng toàn tiền 500 nghìn cùng giấy tờ xe, thẻ bảo hiểm, thẻ ATM ngân hàng… anh Nhân cố nén lại trên xe để chờ người đánh rơi đến nhận. Sau hơn 10 phút, tài xế xe bus không tham của rơi này đã đến trực ban điều hành tại bến xe giao nộp chiếc ví có số tiền cùng giấy tờ nói trên.
Tài xế Nhân đã bàn giao số tiền gần 50 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân nhặt được cho trực ban điều hành để trả người đánh rơi. 
Ngay sau đó, trước sự chứng kiến, lập biên bản ghi nhận sự việc của Điều hành trung tâm, mọi người kiểm đếm thì ghi nhận có số tiền gần 50 triệu đồng, thẻ BH, CMND, thẻ ngân hàng… có tên Trần Văn Minh và Nguyễn Thị Loan Đài.
Theo Ban giám đốc HTX, anh Nhân có vợ và 2 con nhỏ từ quê lên TP.HCM thuê nhà trọ ở TX Thuận An tỉnh Bình Dương để mưu sinh. Vợ anh Nhân chưa có việc làm ổn định và kinh tế gia đình phụ vào nghề lái xe của anh.
Qua thông tin này, ai là người đánh rơi tài sản nói trên hãy liên hệ với HTX Vận tải xe bus Quyết Thắng để nhận lại.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)