Giọt nước mắt ăn năn của người chồng tẩm xăng đốt vợ

Google News

Nghi ngờ vợ cũ có quan hệ với người khác, Sơn mang chai xăng đến một quán cà phê ở TP Đông Hà (Quảng Trị) rồi tẩm xăng đốt vợ. 

Sáng 25/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Sơn (42 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) tội Giết người.
Giot nuoc mat an nan cua nguoi chong tam xang dot vo
Nguyễn Văn Sơn tại phiên tòa sáng 25/11. Ảnh: Hồ Nghiên.
Theo cáo trạng, một ngày cuối tháng 4, sau khi mua xăng cùng bật lửa ở quầy tạp hóa, Sơn đến quán cà phê ở TP Đông Hà phát hiện vợ cũ là Phan Thị Lan (37 tuổi) cùng 2 người bạn có mặt ở đây.
Vào quán quan sát khoảng 20 phút, Sơn tiến đến chỗ chị Lan rồi tẩm xăng đốt vợ. Sau khi gây án, hung thủ bắt xe khách về nhà bố mẹ đẻ ở Quảng Bình. Trưa cùng ngày, Sơn ra công an đầu thú.
Do vết thương quá nặng, nạn nhân xấu số tử vong sau 2 tuần điều trị.
Tại phiên tòa, Sơn khóc khi ôm 2 con nhỏ. Anh ta tỏ ra ăn năn, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm làm lại cuộc đời.
HĐXX căn cứ những tình tiết giảm nhẹ, tuyên Sơn 18 năm tù, bồi thường cho phía gia đình bị hại gần 900 triệu đồng.
Theo Văn Được/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)